cụ cho nhà cháu biết định nghĩa thế nào là "chuẩn việc". ngày trước không có thiết bị và người ta nghĩ hộp đen là thứ rất cao siêu không sửa đc nên mới có suy nghĩ như cụ. Còn bây giờ thời buổi khó khắn, k phải ai cũng có tiền và cũng chịu chi mà thay ngay đâu cụ à
- Theo tôi, "chuẩn việc" có nghĩ là chữa đúng bệnh bác ạ
- Ngày trước, sửa hộp cũng chẳng có gì là quá cao siêu cả, tất nhiên không dễ. Ngày xưa, nhiều khi là vì thiếu phụ tùng nên cảm thấy khó khăn thôi
- Ngày nay, sửa hộp, nhìn chung còn khó hơn ngày xưa bác ạ. Các hộp ngày xưa, hầu hết không sửa được phần mềm. Ngày nay, thì phần mềm có vẻ dễ thở hơn, nhưng phần cứng cũng khó hơn, IC bây giờ nhiều chân hơn, nhạy cảm hơn
- Trở lại chủ đề chính, tôi không có thiết bị, chương trình nên cứ thay cả cái cho khách thôi, phần mềm thì đối với tôi thấy nó khó quá. Hy vọng có điều kiện học về nó, còn bây giờ, nhổ IC ra để nạp chương trình thì tôi chịu thật