Sưu tầm đồ cổ HITACH EX200-2.
Thấy một bài viết "COI CŨNG ĐƯỢC" nhưng còn dang dở ở nơi nào đó trên cái biển WEB mênh mông về việc thay đổi bộ hiệu chỉnh dùng điện bằng bộ hiệu chỉnh không dùng điện cho máy đào HITACHI EX200-2.
Lại trộm nghĩ: "Ở đời muôn sự của chung.." nên nhặt cháu nó về đây để anh hào viết tiếp phần hai cho cháu nó.
Của một Bác khác (chính hiệu Túng Quả)nhìn xiêm áo có vẻ DÀI DẠI thế nào ấy !!!
Còn đây là em "THEO XE" lắp sẵn từ "BÊN BỂN ĐEM DZÌA" đây ạ.
Lột hết XIÊM Y của em nó ra xem bên trong em nó thế nào.
Xem cái nào đút vào lỗ nào ??
Hóa ra là BỘ ĐỒ LÒNG của em nó cũng XOÀNG THÔI !!! Chứ cũng chả ghê gớm gì (Thật chán cho cái thằng tôi quá. Rõ là cái nết đánh chết không chừa: chưa thấy thì vó đầu bứt tóc, nghĩ mãi chẳng ra; đến lúc người ta làm sẵn cho thì lại bảo XOÀNG THÔI he he !!!).
Cho em nó cỡi lên lưng chú bơm chính. Nhìn cũng như hàng CHÁNH HÃNG ấy nhỉ ???
Còn đây là một em khác nữa, thấy rêu rao là xuất xứ từ NIU DI LÂN. Đại hiệp nào muốn cưới em này thì liên hệ:
DIGGABITS NZ LTD.
7 Keith Hay Drive,
Manukau City,
Auckland
Free Phone (0800) 703 005
Phone: (09) 262-4494
Fax: (09) 262-4495
Vẽ lại nguyên lý hoạt động của em nó xem hay dở thế nào. Àh!! Thì ra có chỗ hay mà cũng có chỗ dở.
Thấy một bài viết "COI CŨNG ĐƯỢC" nhưng còn dang dở ở nơi nào đó trên cái biển WEB mênh mông về việc thay đổi bộ hiệu chỉnh dùng điện bằng bộ hiệu chỉnh không dùng điện cho máy đào HITACHI EX200-2.
Lại trộm nghĩ: "Ở đời muôn sự của chung.." nên nhặt cháu nó về đây để anh hào viết tiếp phần hai cho cháu nó.
VÔ DANH đã viết:Còn nguyên đai nguyên kiện, chưa bóc vỏ đây. Chả biết của Xứ nào sản xuất !! Thấy tên hiệu và chữ nghĩa giông giống của Nhựt bổn, nhưng đặt hàng thì lại phải liên hệ với Bác Túng Qủa !!??
Của một Bác khác (chính hiệu Túng Quả)nhìn xiêm áo có vẻ DÀI DẠI thế nào ấy !!!
Còn đây là em "THEO XE" lắp sẵn từ "BÊN BỂN ĐEM DZÌA" đây ạ.
Lột hết XIÊM Y của em nó ra xem bên trong em nó thế nào.
Xem cái nào đút vào lỗ nào ??
Hóa ra là BỘ ĐỒ LÒNG của em nó cũng XOÀNG THÔI !!! Chứ cũng chả ghê gớm gì (Thật chán cho cái thằng tôi quá. Rõ là cái nết đánh chết không chừa: chưa thấy thì vó đầu bứt tóc, nghĩ mãi chẳng ra; đến lúc người ta làm sẵn cho thì lại bảo XOÀNG THÔI he he !!!).
Cho em nó cỡi lên lưng chú bơm chính. Nhìn cũng như hàng CHÁNH HÃNG ấy nhỉ ???
Còn đây là một em khác nữa, thấy rêu rao là xuất xứ từ NIU DI LÂN. Đại hiệp nào muốn cưới em này thì liên hệ:
DIGGABITS NZ LTD.
7 Keith Hay Drive,
Manukau City,
Auckland
Free Phone (0800) 703 005
Phone: (09) 262-4494
Fax: (09) 262-4495
Vẽ lại nguyên lý hoạt động của em nó xem hay dở thế nào. Àh!! Thì ra có chỗ hay mà cũng có chỗ dở.
thayboixemvoi đã viết:
Servo Piston mà cụ vẽ thiếu cái thanh giằng thế thì "NUẬN" làm sao cho được.
Cụ nào có sơ đồ của cái này thì cho xin nhé.
VÔ DANH đã viết:Bẩm tiên sinh. Cái hay là ở chỗ "Servo Piston mà ... thiếu cái thanh giằng" ấy đấy ạ !!![
VÔ DANH đã viết:
thayboixemvoi đã viết:Thêm tý cho nó máu, vẽ bậy tý theo ngu ý bởi ko có kích thước thật chả chắc đã đúng: