nhoklkute1
Thành viên O-H
Thưa mọi người! trước tiên xin được cảm ơn vì đã quan tâm đến bài viết này, đây chỉ là một lời tâm sự của một cậu học sinh đam mê muốn trở thành một người thợ sửa chữa ô tô.
Em là một cậu học sinh lớp 12, gia đình có 4 anh chị em, và em là con út cũng là người cuối cùng còn đang đi học. Kinh tế gia đình thì cũng không có gì là dư dả, ngược lại việc đi học của em cũng khiến gia đình thêm phần gánh nặng, cũng may là chỉ còn một năm nữa thôi, em có dự định đi học Cao Đẳng Nghề sau khi tốt nghiệp THPT thay vì chọn môi trường đại học(theo một số kinh nghiệm mà em được biết trên diễn đàn).
Có một trở ngại khá lớn khiến em luôn băng khoăng và lo lắng bấy lâu nay, những suy nghĩ luôn xuất hiện trong đầu: "liệu rằng mình có đam mê đúng ngành nghề?", "liệu rằng vài năm tới đất nước ta có thực sự thay đổi?", "đến khi nào những người thợ lam lũ vất vả được trả công xứng đáng?", "liệu rằng nền ô tô của chúng ta có thực sự phát triển",...
Và trên thực tế thì ngoài những người thợ thực sự giỏi thì hầu hết mọi người đều làm việc rất vất vả và chăm chỉ nhưng cũng chỉ đủ điều kiện để mưu sinh, thậm chí còn không đủ khả năng trang trải cho cuộc sống.(như em tham khảo những lời tâm sự trên các diễn đàn)
Có lẽ gia đình sẽ rất thất vọng vì đã đặt quá nhiều niềm tin cho tương lai của em. Nhìn cha mẹ càng ngày càng già đi khiến em cảm thấy vô cùng buồn bã. Bao nhiêu năm ăn học, rồi đến khi bản thân còn không nuôi nổi nói chi báo hiếu!. Cảm giác này, có lẽ các anh sinh viên mới ra trường thường gặp phải khi đã đặt sự đam mê vào ngành ô tô.
Em cũng mới tham gia diễn đàn không lâu, và cũng nhận thấy có rất rất nhiều người trên diễn đàn luôn nhiệt tình và thân thiện giúp đỡ lẫn nhau, em rất lấy lòng nể phục và kính mến mọi người. Trên đây em cũng muốn xin một số lời động viên chia sẻ, một số lời khuyên, dạy bảo của mọi người để có thể tiếp thu và học hỏi kinh nghiệm. Liệu có còn cơ hội nào để đặt trọn niềm tin vào đam mê của mình?
Em là một cậu học sinh lớp 12, gia đình có 4 anh chị em, và em là con út cũng là người cuối cùng còn đang đi học. Kinh tế gia đình thì cũng không có gì là dư dả, ngược lại việc đi học của em cũng khiến gia đình thêm phần gánh nặng, cũng may là chỉ còn một năm nữa thôi, em có dự định đi học Cao Đẳng Nghề sau khi tốt nghiệp THPT thay vì chọn môi trường đại học(theo một số kinh nghiệm mà em được biết trên diễn đàn).
Có một trở ngại khá lớn khiến em luôn băng khoăng và lo lắng bấy lâu nay, những suy nghĩ luôn xuất hiện trong đầu: "liệu rằng mình có đam mê đúng ngành nghề?", "liệu rằng vài năm tới đất nước ta có thực sự thay đổi?", "đến khi nào những người thợ lam lũ vất vả được trả công xứng đáng?", "liệu rằng nền ô tô của chúng ta có thực sự phát triển",...
Và trên thực tế thì ngoài những người thợ thực sự giỏi thì hầu hết mọi người đều làm việc rất vất vả và chăm chỉ nhưng cũng chỉ đủ điều kiện để mưu sinh, thậm chí còn không đủ khả năng trang trải cho cuộc sống.(như em tham khảo những lời tâm sự trên các diễn đàn)
Có lẽ gia đình sẽ rất thất vọng vì đã đặt quá nhiều niềm tin cho tương lai của em. Nhìn cha mẹ càng ngày càng già đi khiến em cảm thấy vô cùng buồn bã. Bao nhiêu năm ăn học, rồi đến khi bản thân còn không nuôi nổi nói chi báo hiếu!. Cảm giác này, có lẽ các anh sinh viên mới ra trường thường gặp phải khi đã đặt sự đam mê vào ngành ô tô.
Em cũng mới tham gia diễn đàn không lâu, và cũng nhận thấy có rất rất nhiều người trên diễn đàn luôn nhiệt tình và thân thiện giúp đỡ lẫn nhau, em rất lấy lòng nể phục và kính mến mọi người. Trên đây em cũng muốn xin một số lời động viên chia sẻ, một số lời khuyên, dạy bảo của mọi người để có thể tiếp thu và học hỏi kinh nghiệm. Liệu có còn cơ hội nào để đặt trọn niềm tin vào đam mê của mình?