Thật sự là rất cảm ơn bác vì đã dành thời gian quan tâm và giúp đỡ đến bài viết này, những lời nói trên thực sự rất bổ ích!
Qua đó em cũng cảm thấy mình còn rất non nớt và mơ hồ lắm, khi đọc xong vài bài trên thì em cũng cảm thấy khá buồn và có chút hoang mang. Như ở bài mở đầu em đã đặt những câu hỏi: "liệu mình có đam mê đúng nghề",... Thì thực sự ra là em rất yêu thích cái công việc này, nhưng lại chưa hề hiểu và biết hết được những khó khăn cũng như thách thức thực tế trong công việc. Dẫu biết nó vất vả, nhưng chẳng biết nó vất vả ra sao, khó khăn như thế nào(bản thân em lại luôn nghĩ mình có thể vượt qua nó). Do đó, em cũng rất cần những lời góp ý, chia sẻ, cũng như khuyên bảo từ mọi người để có được cái nhìn thực tế nhất với cái nghề mà mình đang muốn theo đuổi!
Một lần nữa rất cảm ơn bác về sự quan tâm!