nguyenlong1994
Tài xế O-H
Câu chuyện làm cho cả ngày hôm nay e ức .
Chuyện là như vậy . Hôm nay e đang làm có một a còn trẻ làm bên thẩm định bảo hiểm vô chụp hình xong có lại e xin nước cất de châm bình xe máy . Thì e lấy nước khoáng mình uống đưa cho ảnh . Tư nhiên a bảo trời kỷ thuật viên mak châm bình bằng nước đó á . Kỷ thuật viên vậy chết rồi . E nói nước này châm cũng đc a ơi . A BH bảo châm nước đó hư hết .rồi ba la bô lô . Roi nói e học trường nào e bảo trường công nghiệp 4 thành phố hcm . Ảnh bảo hèn j trường như cứt ra mấy đứa tệ . Ảnh còn bảo trong ác quy chứa dd nước cất . Ko phải là a xit h2so4 loãng . E trả nói j
Mak a đó học sư phạm kỷ thuật . Thì e trả bit nói sao e im luôn
Chuyện là như vậy . Hôm nay e đang làm có một a còn trẻ làm bên thẩm định bảo hiểm vô chụp hình xong có lại e xin nước cất de châm bình xe máy . Thì e lấy nước khoáng mình uống đưa cho ảnh . Tư nhiên a bảo trời kỷ thuật viên mak châm bình bằng nước đó á . Kỷ thuật viên vậy chết rồi . E nói nước này châm cũng đc a ơi . A BH bảo châm nước đó hư hết .rồi ba la bô lô . Roi nói e học trường nào e bảo trường công nghiệp 4 thành phố hcm . Ảnh bảo hèn j trường như cứt ra mấy đứa tệ . Ảnh còn bảo trong ác quy chứa dd nước cất . Ko phải là a xit h2so4 loãng . E trả nói j
Mak a đó học sư phạm kỷ thuật . Thì e trả bit nói sao e im luôn