Mẹ nuôi hay mẹ đẻ ạ?Để thành công phải biết chấp nhận thất bịa, thất bại là mẹ của thành cộng, cố gắng lên cụ ạ, đừng vì cái lợi của ngày hôm nay
Mẹ nuôi hay mẹ đẻ ạ?Để thành công phải biết chấp nhận thất bịa, thất bại là mẹ của thành cộng, cố gắng lên cụ ạ, đừng vì cái lợi của ngày hôm nay
Không dễ vậy đâu, bác nhégần tết rồi, chia buồn bác, chúc bác mau có công việc mới,
Chịu khó làm thợ vài năm thì sẽ đc làm chủ thôi
biết là thế nhưng hầu như ai cũng phải theo qui luật đó thôiKhông dễ vậy đâu, bác nhé
Đã không dễ thì sao mà thành quy luật đượcbiết là thế nhưng hầu như ai cũng phải theo qui luật đó thôi
chia buồn với bácCuối giờ chiều này giám đốc gọi tổ trưởng đội máy và điện lên, thông báo làm đến mồng 1 tết dương này cho nghỉ 2 tổ, thật là bất ngờ @@. 1 tháng nữa biết đi đâu về đâu đây, ác quá ). Với thợ phụ như bọn e h xin việc khó bỏ miej
Chẳng có gì đáng buồn cảchia buồn với bác
đặt nặng vấn đề tiền nong.chủkhông do chất lượng thợ sao mua đồ về phải chế lại ? hay do chủ mua đồ rẻ về rồi lại chế lại
bác toàn hỏi khó anh emMẹ nuôi hay mẹ đẻ ạ?
tết nhất đến nơi rồi mất viêc không buồn sao được.Chẳng có gì đáng buồn cả
Bác cần phụ việc không ạ.bác chủ ở đâu em đang rất cầ người ạ
Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.