Lê Thị Thanh Thủy
Tài xế O-H
Còn cái vụ lấy võng dù để sửa xe cẩu rối cáp là thế này:
Năm 1993, Mụ cùng tốp bạn SV đi thực tập tại công ty Cầu 14 bên Gia Lâm. Hôm đó họ đưa một chiếc cẩu KRAZ từ Điện Biên về, do đường hẹp và nhiều cua tay áo nên phải tháo đốt cần ra rồi gập vào. Khi về đến Công ty thì móc cẩu đã bị lộn tùng phèo. Hai ông cán bộ xưởng cùng với 4 ông thợ loay hoay gần một buổi mà không xử lý được bèn tính tháo tời cáp ra để lần lại từ đầu. Lúc đó SV thực tập chỉ được léng phéng xem chứ có được thò tay gì đâu, bị họ coi thường lắm. Mụ xem xong rồi liên tưởng đến việc mỗi khi nằm võng, cứ phải lộn lại cái đầu võng để cho nó thẳng dây ra nên đề xuất để được giúp sức. Ban đầu họ nhìn với ánh mắt lạ lẫm lắm, nhưng đến lúc lộn 4 vòng thì thẳng dây ra được, lúc đó họ mới cảm ơn và nhìn với ánh mắt khác đi. Trưa đó, bọn Mụ được đãi bữa cơm trưa ngon lành.:6::6::6:
Năm 1993, Mụ cùng tốp bạn SV đi thực tập tại công ty Cầu 14 bên Gia Lâm. Hôm đó họ đưa một chiếc cẩu KRAZ từ Điện Biên về, do đường hẹp và nhiều cua tay áo nên phải tháo đốt cần ra rồi gập vào. Khi về đến Công ty thì móc cẩu đã bị lộn tùng phèo. Hai ông cán bộ xưởng cùng với 4 ông thợ loay hoay gần một buổi mà không xử lý được bèn tính tháo tời cáp ra để lần lại từ đầu. Lúc đó SV thực tập chỉ được léng phéng xem chứ có được thò tay gì đâu, bị họ coi thường lắm. Mụ xem xong rồi liên tưởng đến việc mỗi khi nằm võng, cứ phải lộn lại cái đầu võng để cho nó thẳng dây ra nên đề xuất để được giúp sức. Ban đầu họ nhìn với ánh mắt lạ lẫm lắm, nhưng đến lúc lộn 4 vòng thì thẳng dây ra được, lúc đó họ mới cảm ơn và nhìn với ánh mắt khác đi. Trưa đó, bọn Mụ được đãi bữa cơm trưa ngon lành.:6::6::6: