caoquyngan
Tài xế O-H
ai đã thi vào thaco trường hải rồi cho e ít kinh nghiệm để e làm bài test đi ạ. e xin chân thành cảm ơn
chuối thế nào hả bácTỉnh tảo và bình tính những câu hỏi xoáy và chuối..
__tâm sự của 1 thằng trượt thaco cho hay__
xòe đôi bàn tay ra cho mấy đại ca trong đó xem.. vậy là vô :v
Tỉnh tảo và bình tính những câu hỏi xoáy và chuối..
__tâm sự của 1 thằng trượt thaco cho hay__
thì nó xem tay chân mình.. tay chân ỏng à ỏng ẻo.. không có chai sạn.. cơ bắp. nó chả cho vô đâue k hiểu ntn bác ạ
Sao cụ biết hay thế?? Đi tuyển thợ đâu phải tuyển thể hình gym đâu..kakathì nó xem tay chân mình.. tay chân ỏng à ỏng ẻo.. không có chai sạn.. cơ bắp. nó chả cho vô đâu
Nhưng mà cái thể loại xanh dớt thì nên loại, trừ khi phát hiện có tố chất, hoặc sự cố gắngSao cụ biết hay thế?? Đi tuyển thợ đâu phải tuyển thể hình gym đâu..kaka
Xanh dớt là sao cụ?? Con người tiếp xúc với nhau 1 buổi sao hiểu hết được..là vk ck sống cả đời mà cũng có hiểu hết nhau đâu..!! Nên thoáng trong vụ này...không nên khắt khe..Nhưng mà cái thể loại xanh dớt thì nên loại, trừ khi phát hiện có tố chất, hoặc sự cố gắng
Khi nào bác là người tuyển, và được quyền lựa chọn bác mới hiểu được. Bác nghĩ xem, gặp 1 ông chân tay lèo khoèo, nước da trắng bệch, xương nổi cuồn cuộn, thở hổn hển thì bê lốp có nổi không, xiết láp kiểu gì, đánh được mấy búa thì nghỉ?Xanh dớt là sao cụ?? Con người tiếp xúc với nhau 1 buổi sao hiểu hết được..là vk ck sống cả đời mà cũng có hiểu hết nhau đâu..!! Nên thoáng trong vụ này...không nên khắt khe..
Bác thật thà quá, lúc ấy bác cứ bắn bừa mấy câu như ô mai god, pha đần...có khi là trúng tuyển, chứ mấy ông ấy cũng tiếng Anh giả cầy thôibài đầu tiên là test tiếng anh nhé bác .bác học thuộc mấy cái hệ thống trên xe .với cái giới thiệu bản thân nữa .thứ 2 là test iq nhé (cụng hoa mắt ) .thứ 3 là gặp giám đốc cty .em bị rớt cái thứ 3 do tiếng anh giao tiếp e ngu quá .hỏi tiếng anh mà em éo trả lời dc .chúc bác thành công
kaka...Bác thật thà quá, lúc ấy bác cứ bắn bừa mấy câu như ô mai god, pha đần...có khi là trúng tuyển, chứ mấy ông ấy cũng tiếng Anh giả cầy thôi
Cụ lại sai rồi..bản thân cháu đây này..người gầy.da trắng..lốp xe tải loại 15 tấn và lốp đầu kéo và kể cá lốp mấy con xúc lật to vật vã.1 mình em vẫn tháo vào lắp ra 1 mình vô tư..quan trọng là mẹo thôi.và dai sức chứ cụ..chứ to chưa chắc gì đã lắp nổi và nhanh 1 cái lốp xe tải.cháu làm nhiều nơi thấy ông nào béo béo to to thường lười vận động và độ siêng không bằng mấy ông ốm..Khi nào bác là người tuyển, và được quyền lựa chọn bác mới hiểu được. Bác nghĩ xem, gặp 1 ông chân tay lèo khoèo, nước da trắng bệch, xương nổi cuồn cuộn, thở hổn hển thì bê lốp có nổi không, xiết láp kiểu gì, đánh được mấy búa thì nghỉ?
Bác nói đúng, như bác cũng là cá biệt thôi. Mấy thằng khỏe, nó lười mình ép nó làm được, chứ nhiều thằng yếu, nó có chăm có cố cũng chả được mấy hơi. Nói vậy thôi, tôi cũng vẫn có màn kiểm tra thể lực, chứ không mình mệt về sauCụ lại sai rồi..bản thân cháu đây này..người gầy.da trắng..lốp xe tải loại 15 tấn và lốp đầu kéo và kể cá lốp mấy con xúc lật to vật vã.1 mình em vẫn tháo vào lắp ra 1 mình vô tư..quan trọng là mẹo thôi.và dai sức chứ cụ..chứ to chưa chắc gì đã lắp nổi và nhanh 1 cái lốp xe tải.cháu làm nhiều nơi thấy ông nào béo béo to to thường lười vận động và độ siêng không bằng mấy ông ốm..
Dạ.thì biết thân phận thể hình mình yếu thì phải siêng mà bù thoii.chứ thể hình mình đã yếu mà làm lười nữa thì bó chân..công nhận nếu khỏe mà siêng năng nữa là nhất..Bác nói đúng, như bác cũng là cá biệt thôi. Mấy thằng khỏe, nó lười mình ép nó làm được, chứ nhiều thằng yếu, nó có chăm có cố cũng chả được mấy hơi
Mà hỏi về thể trạng cụ..cụ cao nặng bao nhiêu..nhà cháu 58kg.1m70..k biết cu sao.châc cụ bụng phệ rồi hầy..kakaKhi nào bác là người tuyển, và được quyền lựa chọn bác mới hiểu được. Bác nghĩ xem, gặp 1 ông chân tay lèo khoèo, nước da trắng bệch, xương nổi cuồn cuộn, thở hổn hển thì bê lốp có nổi không, xiết láp kiểu gì, đánh được mấy búa thì nghỉ?
Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.