enestobeer
Tài xế O-H
Con bẩm các cụ !
Chả là thế này các cụ ạ, sáng qua con đi nhặt rác thì vô tình lụm được tờ báo tin thể thao, báo thì cũ oài nhưng nó giật một cái tít to chà bá: "Ngôi sao Công Phượng của U21 Việt Nam sẽ bị cấm thi đấu vì gian lận tuổi ?". Con thì mê thể thao thật mà chẳng mê cầu thủ lắm, nên cái mặt con cũng chả có biểu hiện gì chỉ biết là lụm rác cho sạch không thì Sếp con đánh chết các cụ ạ. Ơ ! thế rồi cũng nghĩ vu vơ "Công Phượng gian có 1 tuổi mà phải cấm luôn á", nghĩ mà giật cả mình các cụ ạ, vì nhà con lúc ấy nghĩ ngay đến diễn đàn nhà mình nến mới chạy vào viết ngay tờ trình: đầu tiên là nhà con xin phép các cụ lớn, cụ nhỏ và các cụ vừa vừa...thứ hai nữa là nhà con xin các cụ thứ lỗi về sự "gian lận vô tình" này. Sau đây con xin trình các cụ cái lý do, các cụ hiểu và ân xá cho nhà con.
Chả là thế này các cụ ạ, chính xác cái ngày mà cụ @khoadongluc vác gạch về xây thành là ngày 17 - 03 -2009 nhưng thật là oái ăm các cụ ạ, đời đúng thật không như là mơ, đang mới đặt móng thì cụ KDL bị gạch rơi trúng ngay vào đầu... đúng là khổ cái thân "đã còi rồi còn gặp ngói". Nhưng thiệt là may mắn cụ KDL vẫn không sao hà hà..... chỉ có cái là không nhớ gì trước năm 1975 đôi lúc ngồi một mình vẫn hay cười và vẫn tiếp tục xây gạch.
Ngày qua ngày.....
Tháng trôi theo tháng....
Đùng một cái đến sinh nhật lần 2, hôm đó là 19 - 05 - 2010.
Thời gian lại thấm thoát thoi đưa, năm này lại nối năm kia.
Sinh nhật lần 3 (2011)
Sinh nhật lần 4 (2012)
Sinh nhật lần 5 (2013)
Sinh nhật lần 6 (2014)
Tất cả chúng ta đều không hay biết gì, ngoại trừ cụ KDL.....
Rồi đến một buổi chiều thu, tiết trời mát mẻ của miền Nam năm ngoái 2014. Sau một giấc mơ trưa, cụ Lực nhà ta vươn vai ưỡn ngực rồi đi..........giặt đồ. Đạng giặt thì một giọt nước rò từ trên cái vòi tắm rơi đúng ngay đỉnh đầu. Cụ Lực nhà ta xỉu luôn. Đúng hai canh giờ sau, mở mắt ra thấy toàn thân nằm trên một vũng nước cùng một màu với nước Red Bull, có mùi a-mô-ni-ắc...và rồi đêm hôm đó cụ Lực đã kể cho nhà cháu nghe hết rõ sự tình về câu chiện của 6 năm về trước. Như vậy, chính xác thì năm nay 2015 thì diễn đàn ta tròn 6 tuổi chứ không phải là 7.
(Khuyến mãi: Từ sau cái hôm trở về với dương gian, cụ Lực nhà ta thực sự lại một con người khác; cụ không còn cười một mình như xưa, không còn chạy lon ton vào nữa đêm mà bây giờ chỉ hay ngồi khóc một mình )
Câu chuyện đúng sự thật 100%
Chả là thế này các cụ ạ, sáng qua con đi nhặt rác thì vô tình lụm được tờ báo tin thể thao, báo thì cũ oài nhưng nó giật một cái tít to chà bá: "Ngôi sao Công Phượng của U21 Việt Nam sẽ bị cấm thi đấu vì gian lận tuổi ?". Con thì mê thể thao thật mà chẳng mê cầu thủ lắm, nên cái mặt con cũng chả có biểu hiện gì chỉ biết là lụm rác cho sạch không thì Sếp con đánh chết các cụ ạ. Ơ ! thế rồi cũng nghĩ vu vơ "Công Phượng gian có 1 tuổi mà phải cấm luôn á", nghĩ mà giật cả mình các cụ ạ, vì nhà con lúc ấy nghĩ ngay đến diễn đàn nhà mình nến mới chạy vào viết ngay tờ trình: đầu tiên là nhà con xin phép các cụ lớn, cụ nhỏ và các cụ vừa vừa...thứ hai nữa là nhà con xin các cụ thứ lỗi về sự "gian lận vô tình" này. Sau đây con xin trình các cụ cái lý do, các cụ hiểu và ân xá cho nhà con.
Chả là thế này các cụ ạ, chính xác cái ngày mà cụ @khoadongluc vác gạch về xây thành là ngày 17 - 03 -2009 nhưng thật là oái ăm các cụ ạ, đời đúng thật không như là mơ, đang mới đặt móng thì cụ KDL bị gạch rơi trúng ngay vào đầu... đúng là khổ cái thân "đã còi rồi còn gặp ngói". Nhưng thiệt là may mắn cụ KDL vẫn không sao hà hà..... chỉ có cái là không nhớ gì trước năm 1975 đôi lúc ngồi một mình vẫn hay cười và vẫn tiếp tục xây gạch.
Ngày qua ngày.....
Tháng trôi theo tháng....
Đùng một cái đến sinh nhật lần 2, hôm đó là 19 - 05 - 2010.
Thời gian lại thấm thoát thoi đưa, năm này lại nối năm kia.
Sinh nhật lần 3 (2011)
Sinh nhật lần 4 (2012)
Sinh nhật lần 5 (2013)
Sinh nhật lần 6 (2014)
Tất cả chúng ta đều không hay biết gì, ngoại trừ cụ KDL.....
Rồi đến một buổi chiều thu, tiết trời mát mẻ của miền Nam năm ngoái 2014. Sau một giấc mơ trưa, cụ Lực nhà ta vươn vai ưỡn ngực rồi đi..........giặt đồ. Đạng giặt thì một giọt nước rò từ trên cái vòi tắm rơi đúng ngay đỉnh đầu. Cụ Lực nhà ta xỉu luôn. Đúng hai canh giờ sau, mở mắt ra thấy toàn thân nằm trên một vũng nước cùng một màu với nước Red Bull, có mùi a-mô-ni-ắc...và rồi đêm hôm đó cụ Lực đã kể cho nhà cháu nghe hết rõ sự tình về câu chiện của 6 năm về trước. Như vậy, chính xác thì năm nay 2015 thì diễn đàn ta tròn 6 tuổi chứ không phải là 7.
(Khuyến mãi: Từ sau cái hôm trở về với dương gian, cụ Lực nhà ta thực sự lại một con người khác; cụ không còn cười một mình như xưa, không còn chạy lon ton vào nữa đêm mà bây giờ chỉ hay ngồi khóc một mình )
Câu chuyện đúng sự thật 100%
Tái bút
enestobeer
enestobeer