Chút tâm sự về học việc ô tô

nguyenanhtuan4
Bình luận: 1Lượt xem: 790

nguyenanhtuan4

Tài xế O-H
Chút tâm sự về học việc. Ngày đó khi bắt đầu học việc đi từ 7 giờ sáng hôm nào hết việc thì được về sớm có những bửa 12h đêm vẫn đang còn đi theo phụ sư phụ đi sửa xe lưu động . và bố mình thấy vậy có bảo như này : " mi bao ngành không chọn lại đi chọn ngày này bỏ đi con " và mình vẫn tiếo tục theo ngành này đúng sai cũng do mình chọn . xin rì viu và khuyên các bạn muốn theo ngành :
- ngành này bỏ học rất cao ( lớp 70 người bỏ gần nửa ) làm trái ngành cũng nhiều
- làm thợ thì không cần bằng cấp nhiều cho lắm chủ yếu làm được gì ! Muốn xin vô hãng hay làm về kiểm định .... Thì cần bằng
- bẩn nặng thời gian không thất thường
- khuyên các em và các bạn muốn theo ngành này . nếu thực sự yêu nghề không ngại khó ngại bận ngại khổ
- đừng hơi thích oto là đăng kí học oto ... Thực tế nó vã các bạn lật mặt bỏ nghề ngay.
- thích là một chuyện yêu nghề sống chết với nghề là một chuyện khác mà không phải ai cũng làm được .
- đối với các bạn vô đại học , cao đẳng ,... hãy thử xin đi học việc ngoài gara rồi hãy xác định đăng kí ngành này ... Học song không làm trong ngành vì khó khăn nặng bẩn thì phí 3 4 năm , phí cả tiền nuôi ăn học ...
- nên biết chấp nhận lương 2 3tr vài năm khi học việc và bị sai vặt .
- chúc các bạn sẽ học ngành này may mắn và thành công với nghề
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên