chuongtanphat
Tài xế O-H
Em học đại hoc đây cụ ơi. Hoa chưa thấy đâu mà đời cô Lựu lắm rồiCụ học đại học thì yên tâm cuộc đời sẽ nở hoa không như mấy anh thợ đâu mà sợ khổ nhé
Em học đại hoc đây cụ ơi. Hoa chưa thấy đâu mà đời cô Lựu lắm rồiCụ học đại học thì yên tâm cuộc đời sẽ nở hoa không như mấy anh thợ đâu mà sợ khổ nhé
Mình đang đi học thôi. Nhưng định hướng sau khi ra trường sẽ theo dịch vụ. Cố vấn dịch vụ or bán ô tô.Cụ đang đi làm hay đang đi học zậy cụ
Giống, không phải bằng, bác ơi!Vâng..bằng rồi mới hơn..
Bác làm cả về phần sơn à bácCác bác cứ làm điện hết đi, phần còn lại của xe thì để tôi cân hết
Đang cố gắng học sơn, bác ạ. Nhưng vẫn chưa học được cái gì cả. Bác cung cấp sơn thì có thể cho tôi quy trình quy phạm về sơn được không?Bác làm cả về phần sơn à bác
cụ bánh thật thâm hậu báo cáo cụ là em mới bị dính mỡ bò lên đầu hồi sáng, mới nói mà có hậu nhanh thậtNgười thì sợ bẩn, mà nghề thì chắc chắn bẩn, thì chỉ có cách bỏ nghề thôi. Làm sao mà sống cả đời với nỗi sợ được. Ý tôi là vậy, bác coi có được không ạ!!!
Đỡ phải xịt gôm còn gì nữa mà kêucụ bánh thật thâm hậu báo cáo cụ là em mới bị dính mỡ bò lên đầu hồi sáng, mới nói mà có hậu nhanh thật
chui gầm hả cụ.mỡ ở láp àcụ bánh thật thâm hậu báo cáo cụ là em mới bị dính mỡ bò lên đầu hồi sáng, mới nói mà có hậu nhanh thật
Làm gầm máy thì đội mũ bài bản vào..đi giày vào..có găng tay càng tốt..làm tôt hay không chưa biết chứ thấy ăn mặc bài bản là thấy sướng rồi..cụ bánh thật thâm hậu báo cáo cụ là em mới bị dính mỡ bò lên đầu hồi sáng, mới nói mà có hậu nhanh thật
em bơm mỡ, mỡ thừa em bôi lên nhíp. bôi xong tự cắm đầu vào luôn cụ ạchui gầm hả cụ.mỡ ở láp à
cảm ơn cụ. em chỉ không có mũ thôiLàm gầm máy thì đội mũ bài bản vào..đi giày vào..có găng tay càng tốt..làm tôt hay không chưa biết chứ thấy ăn mặc bài bản là thấy sướng rồi..
Cụ làm gầm thì đầu tư cái mũ nhựa cứng vàng vàng như mấy anh thợ xây dựng ấy..mũ ấy rúc gầm rất an toàn..đôi khi làm ở dưới gầm..mấy huynh đệ ở trên rơi cờ lê hay búa mà vào đầu không sao hết..cảm ơn cụ. em chỉ không có mũ thôi
>))Em học đại hoc đây cụ ơi. Hoa chưa thấy đâu mà đời cô Lựu lắm rồi
ái chà cái vụ rơi cờ lê hay búa vào đầu nguy hiểm nhaCụ làm gầm thì đầu tư cái mũ nhựa cứng vàng vàng như mấy anh thợ xây dựng ấy..mũ ấy rúc gầm rất an toàn..đôi khi làm ở dưới gầm..mấy huynh đệ ở trên rơi cờ lê hay búa mà vào đầu không sao hết..
Gọi văn vở là "gậy ông đập lưng ông", dân dã gọi là "tự tay bóp cò"em bơm mỡ, mỡ thừa em bôi lên nhíp. bôi xong tự cắm đầu vào luôn cụ ạ
Nên đầu tư càng nhanh càng tôt cụ ak. còn người còn của, chần chừ không biết chuyện gì xảy ra đâu. Khi đó hối không kịpchắc phải đầu tư cái ,mũ thôi, không tự tay bóp cò thì đồng đội cũng bớp thôi cụ
thì lúc nào đồ bảo hộ tạo cảm giác vậy. Nhưng làm quen với nó 1 thời gian thì lại không thể thiếucũng có đội mấy lần mà thấy vướn quá nên bỏ. nhưng nay sợ rồi cụ ơi
Cũng còn tùy, có cái phải dùng thì dùng thôi, bỏ ra vẫn sướng hơnthì lúc nào đồ bảo hộ tạo cảm giác vậy. Nhưng làm quen với nó 1 thời gian thì lại không thể thiếu
Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.