Bác nói đúng, những người dùng cale nhiều thì không có bài viết hay như vậy đượcCụ này chắc dùng bàn phím nhiều hơn cờ lê.kk
Đã là đam mê thì bất chấp, còn không thì không thể gọi là đam mê đượcMong rằng lương sẽ 8-20 củ chứ 3-5 củ thì sao nổi để đam mê.
mươi mươi mười năm năm nữa lương 20 củ là cái chắc không phải nghĩMong rằng lương sẽ 8-20 củ chứ 3-5 củ thì sao nổi để đam mê.
Đam mê gì thì cũng phải sống được đã cụ ạ,nếu bụng đói thì đam mê cũng phải bỏ sang 1 bên.Em hơi thực dụng tý.Thực ra e vẫn chưa hiểu đc cái đam mê là cái gì,e chỉ hiểu là mình bị thích cái nghề này thôiĐã là đam mê thì bất chấp, còn không thì không thể gọi là đam mê được
Chưa chắc đâu cụ,cứ tình trạng khách mang đồ đến sửa,ae thợ dìm nhau về giá,đá nhau vì tiền thì e nghĩ nó còn xuống nữa.mươi mươi mười năm năm nữa lương 20 củ là cái chắc không phải nghĩ
Mô tả nó thì cũng khó, kiểu tình yêu là gì ấy..sẽ rơi vào kiểu thày bói xem voi ngay. Nhưng kiểu như thằng nghiện rượu ấy, làm đủ mọi cách để có rượu uống, kể cả bán nhà; hay như thằng mê đánh bạc cũng vậy đó. Lúc ấy nó sẽ chỉ cho chủ nhân là lấy tiền ở đâu, còn lấy được hay không thì chịu. Mấy thằng tệ nạn đó nó đạt cảnh giới đam mê rồi, phải học nó. " Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường". Chốt lại là nên học bọn nghiệnĐam mê gì thì cũng phải sống được đã cụ ạ,nếu bụng đói thì đam mê cũng phải bỏ sang 1 bên.Em hơi thực dụng tý.Thực ra e vẫn chưa hiểu đc cái đam mê là cái gì,e chỉ hiểu là mình bị thích cái nghề này thôi
Kiểu bí thu đoàn hô thanh niên anh dũng tiến lên, hỏi tiến đến đâu, bảo tiến lên rừng đótoàn thấy mấy ông thợ kích nệ nhau cho đỡ thấy mặc cảm.đọc xong chỉ biết cố giắng lên em cố giắng lên anh,cố giắng lên bác phía trước sáng lắm, e thấy toàn phân trâu phân bò dưới gầm thôi chả sáng sủa tý nào.
Thế phải biến mình thành thằng nghiệnMô tả nó thì cũng khó, kiểu tình yêu là gì ấy..sẽ rơi vào kiểu thày bói xem voi ngay. Nhưng kiểu như thằng nghiện rượu ấy, làm đủ mọi cách để có rượu uống, kể cả bán nhà; hay như thằng mê đánh bạc cũng vậy đó. Lúc ấy nó sẽ chỉ cho chủ nhân là lấy tiền ở đâu, còn lấy được hay không thì chịu. Mấy thằng tệ nạn đó nó đạt cảnh giới đam mê rồi, phải học nó. " Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường". Chốt lại là nên học bọn nghiện
Không phải muốn nghiện mà nghiện được đâu nhé. Nghiện nó cũng có căn cơ đấyThế phải biến mình thành thằng nghiện
Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.