ga_auto37
Tài xế O-H
Nghe bảo 2 năm.e kung k rõ.ủa trong xưởng bác mà k biết hảÔng đó vào dc năm rui phải ko bác
Nghe bảo 2 năm.e kung k rõ.ủa trong xưởng bác mà k biết hảÔng đó vào dc năm rui phải ko bác
Anh làm đó lau chuaÔng đó vào dc năm rui phải ko bác
Tôi mà phỏng vấn thì có khi là chuối rừngvậy hả...cu quen anh linh người thanh hóa làm thợ gầm máy đó k..em vao biên hòa nó đủ người rồi mà nó chỉ tuyển tổ truong..công nhân bên anh có mấy thằng kỹ thuật phỏng vấn bá đạo và chuối hết mức
hehe,bác phỏng vấn thì nên hiểu tâm lý người xin việc chứ..bắt bẻ,hoi xóc xỉa được cái gì đâu..tốt hơn hết là soan những câu hỏi tất cả linh vực rồi kết luận họ..vậy mới công bằngTôi mà phỏng vấn thì có khi là chuối rừng
Ai bảo bóp. Chỉ được vê thôiVâng.cam ơn cụ?? Vậy cụ đang ở bên tây ha??dạ e đang trẻ tay mà chai như đá thì bóp vếu bồ.bồ no oánh em chết vì cái tội bóp đau ạ.heheje
Bác nhầm, bác đang bị phỏng vấn nên nghĩ thế thôi. Việc phỏng vấn là để tìm người phù hợp chứ không phải để công bằng. Việc nắm bắt tâm lý là đúng, nhưng nắm bắt với mục đích khai thác thông tin về nhân sự đó. Việc bắt bẻ hay soi mói cũng chỉ là những thủ đoạn trong phỏng vấn mà thôi, tất nhiên đó là động tác khai thác thông tin. Việc biên soạn những câu hỏi là cần thiết, nhưng nó sẽ phù hợp với 1 vòng tuyển nào đó, nhất là khi có nhiều người dự tuyển 1 lúc.hehe,bác phỏng vấn thì nên hiểu tâm lý người xin việc chứ..bắt bẻ,hoi xóc xỉa được cái gì đâu..tốt hơn hết là soan những câu hỏi tất cả linh vực rồi kết luận họ..vậy mới công bằng
Bác nói đúng, háng không phải là chỗ duy nhất ta chui đầu vào mới thấy sướngCố lên cụ ah.vào háng lri vào đâu phải trong háng mà sáng.đầy xưởng lớn làm ăn còn chuyên nghiệp hơn háng bình thường thợ trong háng xin ra ngoài đầy.cụ cứ tìm thầy giỏi mà theo.có tiền đi mua tài liệu phần mềm.đâu cần gì phải háng mới có
Em thích cái kiểu phỏng vấn có khoa học rõ ràng.như cách bác phỏng vấn là e duyệt..nhưng mà sao lại lấy thằng điểm thấp.hay thằng điểm thấp có tố chất của nguoi thợ hả bácBác nhầm, bác đang bị phỏng vấn nên nghĩ thế thôi. Việc phỏng vấn là để tìm người phù hợp chứ không phải để công bằng. Việc nắm bắt tâm lý là đúng, nhưng nắm bắt với mục đích khai thác thông tin về nhân sự đó. Việc bắt bẻ hay soi mói cũng chỉ là những thủ đoạn trong phỏng vấn mà thôi, tất nhiên đó là động tác khai thác thông tin. Việc biên soạn những câu hỏi là cần thiết, nhưng nó sẽ phù hợp với 1 vòng tuyển nào đó, nhất là khi có nhiều người dự tuyển 1 lúc.
Cá nhân tôi cũng tuyển nhiều. Có thể bác không tin đâu, có lần tuyển, tôi loại mấy thằng điểm cao, lấy mấy thằng điểm thấp (điểm của bài kiểm tra ấy, mà bài đó do tay tôi soạn hoàn toàn hẳn hoi chứ không hề bị chỉ đạo nhé)
Ái chà.vụ này bác kinh nghiệm phết.nghe bảo bác chưa lấy vợ.hahaAi bảo bóp. Chỉ được vê thôi
- Bác nói đúng, thằng điểm thấp nó có tố chấtEm thích cái kiểu phỏng vấn có khoa học rõ ràng.như cách bác phỏng vấn là e duyệt..nhưng mà sao lại lấy thằng điểm thấp.hay thằng điểm thấp có tố chất của nguoi thợ hả bác
Vợ và vê thì chẳng liên quan gì. Có phải là vê đứa nào thì phải lấy đứa ấy đâu, lấy nhiều vợ vậy thì toi áÁi chà.vụ này bác kinh nghiệm phết.nghe bảo bác chưa lấy vợ.haha
Hehe.biết đâu lúc sa cơ lại vào chỗ bác xin việc...người quen thì bác có nương tay không nhỉ..??- Bác nói đúng, thằng điểm thấp nó có tố chất
- Nhưng không nên nghĩ, thằng nào điểm thấp cũng có tố chất. Những thằng điểm thấp mà tôi đã tuyển, hiện bây giờ chưa bỏ đi thằng nào, sếp tôi phải công nhận điều đó
- Bác nên hiểu, tuyển dụng nó vừa là khoa học, vừa là 1 nghệ thuật
- Cơ mà, tôi đã phỏng vấn bác bao giờ đâu mà lại chém thế
Sẽ đập mạnh hơn, vì bác đã coi thường chỗ tôi, tốt nhất là sẽ từ chối nếu không có gì suất sắcHehe.biết đâu lúc sa cơ lại vào chỗ bác xin việc...người quen thì bác có nương tay không nhỉ..??
Oan cho em quá..em coi thường chỗ anh lần nào???anh nói làm e buồn quá nha..tính em rât chi là biết sống.chưa bao giờ có ý xấuSẽ đập mạnh hơn, vì bác đã coi thường chỗ tôi, tốt nhất là sẽ từ chối nếu không có gì suất sắc
Lúc bình thường, khỏe khoắn phong độ tốt thì làm cho thằng khác, khi sa cơ, phong độ và sức khỏe đi xuống hoặc dính phôt mới mò đến mình, như thế là coi thường hay là coi trọng nhỉ???.Oan cho em quá..em coi thường chỗ anh lần nào???anh nói làm e buồn quá nha..tính em rât chi là biết sống.chưa bao giờ có ý xấu
bác hiểu lầm ý em rồi?thứ nhất em phát ngôn câu đó k có ý gì mà anh nghĩ sâu quá hề..vì em làm bên xe tải mà anh lại làm bên xe con nên em nghĩ em không thể vào làm chỗ anh được vì không phải là sở trường của em.mà em nói cho vui không có ý gì mà..nếu gì em xl bác nhaLúc bình thường, khỏe khoắn phong độ tốt thì làm cho thằng khác, khi sa cơ, phong độ và sức khỏe đi xuống hoặc dính phôt mới mò đến mình, như thế là coi thường hay là coi trọng nhỉ???.
hỏi câu đầu là thấy không khoái rồi. mịa biết trình độ tới đâu mà nhìn tay người ta nhận xét này nọ.Tình hình sáng nay em đi phỏng vấn vào thaco xe tải ở đồng nai..em thì làm cũng được 3 năm rồi vì cty hiện tại khó khăn quá nên lặn lội vào thaco đồng nai xin viêc??hom qua nhận được cuộc gọi bên nhân sự ngày mai phỏng vấn.người em nó cư vui làm sao.thứ nhất được vào hãng .được tiếp xúc nhiều xe.và quan trọng nũa là có tài liệu nguyên xe luôn.khoái nhất vụ tài liệu sữa chữa..vậy là e bắt xe đi trong đêm 12 tiếng đồng hồ đến cty thaco.đi xe rất la mệ nhưng vì yêu cái nghề này nên e rất là cô gắng..vào phỏng vấn có 2 ông.1 ông kỹ thuật 1 ông tổ trưởng..e vào cũng đóng thùng.sơ mi lich sự chào hỏi..vậy là chào xong.ông kỹ thuật bảo em giơ 2 bàn tay lên .kiểu như xem làm nhiều bằng tay ấy..thật ra e được cái trắng trẻo.tay em vẫn chai sạn.rồi nhìn xíu ông phán câu em đỡ k được là em làm còn ít mà.ông còn nói làm nhiều tay se bầm dật.tay to.đen có dầu..em nghe ông nói mà bức xúc.em k thèm cãi sợ ảnh hưởng nên em im.nghĩ trong lòng mịa nó..làm nghề mà bầm dập tay thì mới là củ chuối chứ làm ngon lấy đẽo đâu ra dập..e nghe đã khó chịu rồi.e lại hỏi thế làm được gì rồi.em bảo làm gầm máy.sau đó ông hỏi bên gầm thế căn cầu để làm gì.em tra loi ok ngon lành.rồi ông hỏi tiếp thế bạc ắc nhíp làm thế nào để hạn chế mòn?? E bảo căn dịch dọc 2 bên để đỡ lắc.ông bảo sai.ông bảo phải bơm mỡ.à đù.cái này thì thằng nào làm bạc xong xuôi ma chẳng bơm mỡ.còn xong xe thì giao chủ xe.nó muốn bơm hay k tùy nó chứ.vậy là em chẳng thèm cãi..rồi ông hỏi giờ có làm được tổ truong hay thợ cả k?? E thì thật ra e giao xe làm ok nhưng vì e nghĩ tuoi nghề còn ít k dám nhận chức to.vì thấy thuuog là 7-8 năm mới dám nhận.có lẽ e thiếu tự tin.vậy là qua hồi bàn phán ròi e bảo thôi cty a thợ bình thuong đủ rồi.anh cần thợ chính lam tổ truong.buon vãi đái ra..lại lủi thủi bắt xe 12h về chỗ cũ..nhiều khi nghi buồn cho cái nghề này..khổ mà xin vào hãng cho ổn định càng khó hơn???mấy bác có ý gì nói voi em k?? E buồn quá..yêu nghề mà nghề nó phũ..nó k cho e phát huy năng lực.thật sự e đã khóc..
chúc thành công!Dạ.chỗ củ chuối là thaco đồng nai.em xin vào hãng JAC ở bình định và trúng luôn a à?? Quê ỏe nghệ an mà bon chen tứ xứ.nghĩ cũng buồn
Dạ.cái này em hiểu.cụ giờ làm đâu vậyvào trong hãng, bọn họ soi mói từng tí một, mình mới mình giỏi hơn chút bọn nó lại ghét lại tạo nhóm đì mình. trong hãng nó ko như mình nghĩ đâu cụ à.
Bác nói chuẩn luôn.à thấy cụ bằng tuổi em mà nhiệt tình vao oh nhi?? Có thể giao luu cụ qua zalo về nghề nghiệp duoc k ạhỏi câu đầu là thấy không khoái rồi. mịa biết trình độ tới đâu mà nhìn tay người ta nhận xét này nọ.
Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.