Mình đang chạy xe mới này, thấy chạy êm, lướt nhẹ, thắng ăn, phải tội hơi cao hơn xe loại cũ (vì mình chân ngắn mừ và đã dùng xe loại cũ rồi onttella . Lúc đầu chạy xe sợ phải dừng mấy chỗ đèn đỏ lắm..:Crying:.Nhưng bây giờ thì OK con gà đen rồi vì đã quen xe...Mình có thể lượn 60km/h trong TP...heheh
Mình k thích xe này ở các điểm sau: Chỗ móc đồ nông, khó móc đồ hơn Atila cũ, hộc xe có vẻ nhỏ hơn, và 1 điều tệ hại là k hiểu sao mỗi lần giở hộc lên là thấy mùi xăng :Crying:.
Mình chọn thắng đùm, vì mình ghét thắng đĩa lắm
Dàn đèn thì Ax mình khen lắm vì nhìn rất ngầu, hay hay..Mình mới đầu thấy cũng bình thường, sau thì thấy hay hay vì..xe của mình mà lị :Silly:
Mình k thích xe này ở các điểm sau: Chỗ móc đồ nông, khó móc đồ hơn Atila cũ, hộc xe có vẻ nhỏ hơn, và 1 điều tệ hại là k hiểu sao mỗi lần giở hộc lên là thấy mùi xăng :Crying:.
Mình chọn thắng đùm, vì mình ghét thắng đĩa lắm
Dàn đèn thì Ax mình khen lắm vì nhìn rất ngầu, hay hay..Mình mới đầu thấy cũng bình thường, sau thì thấy hay hay vì..xe của mình mà lị :Silly: