Sinh viên mới ra trường

leluan199
Bình luận: 77Lượt xem: 8,262

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Đọc bài của bác mà em tự nhiên thấy buồn, rồi muốn đưa ra một số ý kiến, cũng như quan điểm cá nhân như này.
Lỗi đầu tiên thuộc về người thầy vì không định hướng tốt được cho sinh viên của mình. Rất ít thầy giáo tâm huyết với nghề, không đào tạo, giấu nghề với sinh viên. Còn sinh viên thì mất tiền đến lớp mà không muốn học...vì lý do duy nhất như bác nói là học ở trường không thực tế. Em xin mạn phép hỏi bác là bác có nêu ra nó không thực tế ở chỗ nào không, hay chỉ nói theo phong trào. Trường học dạy cho ta nền tảng, cách tư duy lô-gic để biết cốt lõi của vấn đề. Việc học ở trường cũng như làm một cái móng nhà vậy, cái móng chưa khô, chưa hoàn thiện mà đã chồng hết tầng này đến tầng khác, chồng ít thì không có vấn đề gì chứ thử chồng thì 4-5 tầng thì nó đổ sập luôn ấy. Và nữa trường học không phải là một cái xưởng để học cái thực tế. Nhiều sinh viên ở trên lớp không lo học, vội nhảy ra xưởng sớm làm gì...vừa mất đi thời gian học tập, vừa làm hạn hẹp tư duy. Cái hạn hẹp tư duy tôi muốn nói đến ở đây là khi người kĩ sư không hiểu tận gốc rễ của vấn đề mà chỉ học theo kiểu cầm tay chỉ việc thì không thể nào phát triển tài tay nghề của mình được. Họ chọn cách kiếm tiền đơn giản nhất đó là ra xưởng rồi lao động chân tay, để rồi nhặt nhạnh được những mánh khóe kiếm tiền. Đó là cách chọn đi đường tắt, còn đi đường vòng thì phải học cái lý thuyết khô khan đã, khô khan nhưng nó hình thành được cách tư duy hệ thống một vấn đề rồi bồi thêm những kỹ năng bổ trợ như tiếng anh, sử dụng thành thạo một số phần mềm.. Con đường này đòi hỏi sự kiên trì và cố gắng thì mới đạt được thành quả...đó là con đường đến với 1 người kĩ sư có tay nghề cao, chứ không phải một người thợ mò việc.
Bác ít nhất phải ngồi ghế thứ trưởng bộ Giáo dục
 

Thealphaman

Tài xế O-H
Tôi đánh giá cái nhìn của bác cơ
Nhà cháu là sinh viên, chân ướt chân ráo lên thành phố học tập... Cũng háo hức kiếm tiền làm giàu lắm bác ạ, chưa học hết năm 2 đã nhảy ra xưởng làm lụng các kiểu rồi. Cơ mà cái gì nó cũng có cái giá của nó cả, đi làm ở xưởng được thì lại bỏ bê việc học. Kết quả là cái kết quả học tập kỳ đó nó chả ra làm sao, bết bát vô cùng. Phụ ở xưởng được chừng 2 tháng thì cũng đã thấm thía và sau đó nghĩ ngợi rất nhiều. Về cái được, cái mất về cái trước mắt sau, và cả những cái đã qua. Sau đó thì nhà cháu xin nghỉ việc để tập trung xây lại cái gốc đã vì nó lung lay quá...Bây giờ nhà cháu đang đầu tư học mấy cái phần mềm thiết kế, mô phỏng, đi sâu vào chuyên ngành và cả ngoại ngữ nữa. Thấy gian nan lắm nhưng mà đã trót yêu nghề thì phải theo nghề thôi, không có bỏ được...:rolleyes:
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Nhà cháu là sinh viên, chân ướt chân ráo lên thành phố học tập... Cũng háo hức kiếm tiền làm giàu lắm bác ạ, chưa học hết năm 2 đã nhảy ra xưởng làm lụng các kiểu rồi. Cơ mà cái gì nó cũng có cái giá của nó cả, đi làm ở xưởng được thì lại bỏ bê việc học. Kết quả là cái kết quả học tập kỳ đó nó chả ra làm sao, bết bát vô cùng. Phụ ở xưởng được chừng 2 tháng thì cũng đã thấm thía và sau đó nghĩ ngợi rất nhiều. Về cái được, cái mất về cái trước mắt sau, và cả những cái đã qua. Sau đó thì nhà cháu xin nghỉ việc để tập trung xây lại cái gốc đã vì nó lung lay quá...Bây giờ nhà cháu đang đầu tư học mấy cái phần mềm thiết kế, mô phỏng, đi sâu vào chuyên ngành và cả ngoại ngữ nữa. Thấy gian nan lắm nhưng mà đã trót yêu nghề thì phải theo nghề thôi, không có bỏ được...:rolleyes:
Vậy là bác đi theo nghạch thiết kế rồi
 

dangcongbang1994

Tài xế O-H
bác nói cũng đúng nhưng các môn là do các đơn vị giảng dạy, và quan trọng là ng truyền đạt thế nào. các cấp bậc khác thế nào e ko rõ nhưng học đại học thì những môn đại cương ko liên quan đến ngành khá là nhiều
2 năm đầu học đại cương mấy môn phụ trợ đã .Còn cho những ai cảm thấy không hợp với đam mê của mình thì còn tính đường thi lại chuyên ngành khác nữa .Để sang năm 3-4 bỏ thì phí thời gian tiền bạc gia đình
 

SuperID

Tài xế O-H
mình học trường nghề,giáo viên dạy nghề toàn tuyển mấy ông từng 1 thời làm gara ra nên dạy cũng tốt lắm, lý thuyết ít thực hành nhiều, có máy móc hẵn hòi học từng mô đun riêng,xe của trường để thực hành luôn,bao ngon mà học sinh còn lười ko muốn học nữa là. còn mấy bác học đại học 4 năm toàn lý thuyết xuông thì ra trường ko biết làm thế nào?, doanh nghiệp với công ty người ta toàn tuyển thợ không à có bằng đại học tuyển mấy bác vào làm được gì ?
ps: học xong 3 năm ra trường không biết có sửa được gì ko đây sao mà lo quá...
 

datpham20619

Tài xế O-H
- Bác hãy kể những cái "không ra đâu" và "chẳng thực tế" xem nào?
- Những kỹ sư như bác rất phổ biến, nên đừng buồn quá làm gì, vững tin lên, kiểu như "thằng nào chả thế"
- Bác phải biết rằng, nếu gặp mấy cái xe Tàu làm bác bị chửi đó, khối thằng khóc chứ không chỉ bác đâu. Nhất là đấu điện, bác xem, trên OH, bao nhiêu bác phải đăng đàn cầu cứu khi đấu điện đấy
- Cũng có thể bác ngu thật khi chọn nghề này, trường kia. Nhưng không sao, thằng ngu bao giờ cũng nhiều hơn thằng không ngu. Bác không cô đơn đâu
- Bác đừng theo điện nữa, học máy, học gầm đi, rất thú vị
Em rất thích câu"thằng ngu bao giờ cũng nhiều hơn thằng không ngu".bác khuyên bảo ae lúc nào cũng hay.
 

tieuminhbk

Tài xế O-H
Theo em thì được đi học thực sự là 1 lợi thế rất rất lớn, học ở trường có cái hay ở trường, học ở xưởng có cái tốt ở xưởng.Học cái gì cũng tốt hết, quan trọng là có chịu học hay không.Các bác bảo học đại học 4,5 năm ra trường không có kinh nghiệm thì ở đâu tuyển, em thấy samsung, nissan, cannon... toàn công ty nước ngoài tuyển đấy, có khi còn về tận trường lấy,cả đại học lẫn cao đẳng luôn, lương thì cao, việc thì chắc nhàn hơn thợ nhà mình rồi. Ko vào được thì trách lúc học chểnh mảng nên điểm không cao thôi. Em là ví dụ điển hình :).Nghĩ lại cũng tiếc những gì đã qua. Nhưng thôi nghĩ làm gì cho buồn, tìm 1 việc rồi làm ,cứ làm nhiều, học nhiều thì sẽ giỏi,giỏi rồi thì thành công sẽ tới. Em thì em yêu cái nghề này,lúc nào cũng thích mày mò máy móc. Em cũng vừa học xong tiếng anh, muốn tìm 1 công việc để làm trên Hà nội hoặc Quảng ninh, Cụ nào biết chỉ em với nhé :)

Năm nay thì là sinh viên mới ra trường thôi, năm sau sẽ là sinh viên cũ ngay !
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
mình học trường nghề,giáo viên dạy nghề toàn tuyển mấy ông từng 1 thời làm gara ra nên dạy cũng tốt lắm, lý thuyết ít thực hành nhiều, có máy móc hẵn hòi học từng mô đun riêng,xe của trường để thực hành luôn,bao ngon mà học sinh còn lười ko muốn học nữa là. còn mấy bác học đại học 4 năm toàn lý thuyết xuông thì ra trường ko biết làm thế nào?, doanh nghiệp với công ty người ta toàn tuyển thợ không à có bằng đại học tuyển mấy bác vào làm được gì ?
ps: học xong 3 năm ra trường không biết có sửa được gì ko đây sao mà lo quá...
Bác nói đúng về thực trạng học nghề rồi đó. Trường bác học là trường nào mà trang bị tốt thế ạ?
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
cac ban tung hoc nghe ,cao dang ,hay dai hoc muon nang cao tay nghe thi nen di hoc them 1 khoa o vatc .hoc dien oto ,chuan doan ,tra cuu phan mem.em moi dang ky thu 3 nay di hc a.cac ban tham khao them o trang nay nhe.http://vatc.com.vn
Mới chân ướt chân ráo, chưa hiểu cái xe thì học chẩn đoán sẽ đạt hiệu quả cao trong công việc CHÉM GIÓ
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
mác lê nin .đường lối cộng sẳn viêt nam.tư tưởng hồ chí minh quy hoạch tuyến tính. toán cao cáp 1 và 2 còn nhiều môn học về oto mà chả thấy thực tế gì cả
- Mác lê nin, tư tưởng Hồ chí minh, đường lối đảng không liên quan
- Toán cao cấp 1 và 2 có liên quan đến chuyên môn ô tô
- Quy hoạch tuyến tính thì chưa biết
Như vây, có một số môn không liên quan, nhưng mà ít thôi, khoảng 15% số môn là cùng. Rõ ràng, học trong trường không vô ích như nhiều bác nghĩ mà là bổ ích đến 85%. Học không tốt không phải do chương trình mà là do thày và trò trên lớp thôi
 

KeoDang

Tài xế O-H
em là sinh viên 1 trường cao đẳng mà ngề không ra nghề công nghiệp không ra công nghiệp học chuyên ngành ô tô khoa động lực ra mà không biết làm ô tô gì cả suất 3 năm theo học được học toàn nhũng thứ không đâu chẳng thực tế chút nào không chuyên về phần nào trong cái ô tô cả sau 3 năm ra cũng lấy được cái bằng nhưng trình độ chắc bặc 1/7 nói riêng e còn mọi người cùng khoa có người thì 2/7 là cùng.sau khi lấy bằng về nhà xin làm vào xưởng điện ở quê chuyên xe tàu mà khiong biết làm những thứ nhỏ nhất như đấy xi nhan hay đấu còi.nhiều lúc bị chửi ngẫm ngĩ thấy mình ngu ngày trước chọn nhầm trường đào tạo rồi biết thế đi học trường chuyên nghề thì ra còn biết mà làm.em mới than gia vào diễn đàn O-H thấy mọi người nói chuyện toàn về xe đời cao và chuyên ngành am hiểu từng bộ phận em ngĩ không biết bao giờ nình mới làm được điều đấy như mọi người....nhiều lúc chán nản không biêt em nên theo nghê điện o to nữa không.xin mọi người góp ý ủng hộ e
Khi bạn đã đi theo nghề điện đòi hỏi bạn phải có kiến thức cơ bản nhất về máy gầm .... những thứ đó liên quan mật thiết với nhau . Trong tương lai điện là trái tim và bộ não của mọi cỗ máy . Không giỏi các phần kia chưa vội theo điện . Học trong trường cho ta kiến thức cơ bản chỉ là do bạn không học Tôt́ lý thuyết thôi . Mà điện không có lý thuyết thì không bao giờ thực hành Đc . Nếu không chỉ là học vẹt ở một mức độ nào đó thôi . Ai mới ra trường cũng vậy . Nhưng nếu bạn vững lý thuyết thì chịu khó tìm hiểu rồi sẽ làm Đc còn không thì có lẽ bạn nên chọn nghề khác .
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên