Sau khi tham gia diễn đàn em thấy các anh em trên diễn đàn rất tâm huyết , yêu nghề,rất nhiệt tình.NẾu có thể được làm việc cho mấy anh (chị) là niềm hãnh diện và may mắn cho em quá.! LÀ sinh viên chuyên ngành ô tô năm 3 rồi sắp ra trường rồi mà kinh nghiệm nghề nghiệp , va chạm thực tế còn non quá.Mong được mấy anh chị giúp em với.! Cho em theo tầm sư học đạo với.Khó khăn gì cũng được em sẽ cố gắng hết mình vì một tương lai phía trước.Là một đàn em em rất biết ơn.Chúc các anh (chị) vui và ngày càng success!!!
T1:Toàn anh thôi.hình như là không có chị.
T2:Để mà tầm được sư và học được đạo thì bạn phải có duyên.cố gắng thôi chưa đủ.không phải ai cũng bỏ tâm huyết cả đời ra đưa cho bạn cả.
T3:Đừng nói là khó khăn gì cũng cố gắng.mà là khó khắn gì cũng phải vượt qua.nói xuông thôi thì ai cũng nói đc.nhưng làm đc k mới là điều quan trọng.
T4:Nếu xác định theo nghề thì phải chịu cực kì gian khổ và khó khăn.tập xác định là phải cực kỳ giỏi thì mới có tương lai.vì nghành ô tô kiến thức nó quá quá rộng.và nó phát triển từng ngày từng giờ.theo đc nó thì k nổi.
T5: Để có tương lai.bạn phải mất rất nhiều thời gian cũng như tâm huyết mới có thể kiếm đc ra đồng tiền xứng đáng với bản thân.vì đặc thù của nghành nghề là làm thì vất vả mà lương chẳng ra sao.k phải ai cũng có đủ khả năng và tiềm lực kinh tế để làm 1 ông chủ.còn làm thợ thì k có ngày ngóc đầu lên đc.
-Túm lại là để nói về cái nghề này thì k nói nổi.quyết định thế nào là ở bạn.có rất rất nhiều người đã thành công.nhưng cũng có rất nhiều người đã thất bại.
---Chúc bạn thành công----