ut_phucat
Tài xế O-H
Đầu tiên em xin chúc các THỢ các THẦY có kì lễ thuận lợi!
Mới nhìn title có thể các anh sẽ nghĩ nghĩ em HOANG TƯỞNG... Nhưng không em nghĩ rồi, cuộc sống này là sống cho em, em phải nghĩ và làm những điều mình thích. Em không giỏi, em chỉ là 1 thằng sinh viên hạng khá của trường cao đẳng GTVT III, không ngoại ngữ, không chứng chỉ NHƯNG em cần cù, em yêu xe, em biết em biết mình sẽ sống quãng đời còn lại với xe. Nói vậy nhưng em không muốn chỉ là một người sửa xe thông thường, em cần một công việc mới mẻ, có sự sáng tạo, linh hoạt về thời gian.
LÀM ĐƯỢC VIỆC - ĐƯỢC LÀM VIỆC - VIỆC ĐƯỢC LÀM, chỉ 3 từ nhưng khi đảo thứ tự nó cho em rất nhiều câu hỏi, và khi tự trả lời hết câu hỏi đó em thấy mình có thể đảm nhiệm vị trí TÌM KIẾM - TIẾP CẬN khách hàng, TƯ VẤN khách hàng, LIÊN HỆ nhà cung cấp, CHỤP ẢNH và QUẢNG BÁ sản phẩm vì đó là những công việc em vẫn thường làm và vì em không thấy nhàm chán mà hơn thế nữa là sáng tạo khi có đủ sự tập trung.
DỰ ĐỊNH VÀ Ý TƯỞNG
Em đã từng suy nghĩ, sẽ hợp tác với một Garage để tiến hành độ thành phẩm một chiếc xe. Phân định rõ ràng em sẽ tìm khách hàng và chỉ họ tới garage - việc của các anh chỉ có lắp ráp hoàn chỉnh và đảm bảo chất lượng, tiền công sẽ được chia cho từng công đoạn. Theo đó các anh sẽ CÓ THÊM THU NHẬP, CÓ THÊM KHÁCH HÀNG. Nghĩ là làm, em liên hệ gần chục garage vậy mà hầu hết đều từ chối thẳng thừng số còn lại thì "để anh suy nghĩ thêm..." Do đâu? Do em chỉ là thằng sinh viên? Em chưa có uy tín? Hay do...(1)... lý do nào khác?
Việc hợp tác garage không thành đã dắt em đến ý định đi làm thuê chuyên mảng NÂNG CẤP xe. Khi làm thuê em sẽ có thêm thu nhập ổn định, có thể kinh nghiệm, có thêm bạn bè và anh em, có thể tiến thân nhưng đó là khi em được làm đúng khả năng của em, còn ngược lại có thể bị bóc lột lao động, bị sai vặt, bị bắt đi nhậu, bị lạm dụng như kì thực tập vừa rồi của em. Vậy các anh nghĩ sẽ có garage nào trả công cho một thằng sinh viên mới ra trường làm những việc trên không? (2)
Đó là những suy nghĩ khi em quyết định sống ở SG, trường hợp không có garage nào nhận em thì em sẽ lên Đà Lạt hoặc về Bình Định tiếp tục tìm cơ hội cho mình hoặc tự làm chủ cho xưởng ĐỘ XE ĐẠP tre, carbon ) - đây là công việc còn lại em thấy thích và có tiềm năng phát triển.
Em tính tâm sự ở đây nhiều hơn nhưng có lẽ em đành dừng ở đây! Lời văn có thể hơi lủng củng do tâm trạng em cũng đang rối bời.
Anh nào rảnh có thể trả lời giúp em 2 câu hỏi (1) và (2) với ạ
DÙ THẾ NÀO EM CŨNG SẼ ĐI THEO CON ĐƯỜNG EM ĐÃ VẠCH RA vì em lười phải suy nghĩ con đường khác )
GOOD LUCK!
Mới nhìn title có thể các anh sẽ nghĩ nghĩ em HOANG TƯỞNG... Nhưng không em nghĩ rồi, cuộc sống này là sống cho em, em phải nghĩ và làm những điều mình thích. Em không giỏi, em chỉ là 1 thằng sinh viên hạng khá của trường cao đẳng GTVT III, không ngoại ngữ, không chứng chỉ NHƯNG em cần cù, em yêu xe, em biết em biết mình sẽ sống quãng đời còn lại với xe. Nói vậy nhưng em không muốn chỉ là một người sửa xe thông thường, em cần một công việc mới mẻ, có sự sáng tạo, linh hoạt về thời gian.
LÀM ĐƯỢC VIỆC - ĐƯỢC LÀM VIỆC - VIỆC ĐƯỢC LÀM, chỉ 3 từ nhưng khi đảo thứ tự nó cho em rất nhiều câu hỏi, và khi tự trả lời hết câu hỏi đó em thấy mình có thể đảm nhiệm vị trí TÌM KIẾM - TIẾP CẬN khách hàng, TƯ VẤN khách hàng, LIÊN HỆ nhà cung cấp, CHỤP ẢNH và QUẢNG BÁ sản phẩm vì đó là những công việc em vẫn thường làm và vì em không thấy nhàm chán mà hơn thế nữa là sáng tạo khi có đủ sự tập trung.
DỰ ĐỊNH VÀ Ý TƯỞNG
Em đã từng suy nghĩ, sẽ hợp tác với một Garage để tiến hành độ thành phẩm một chiếc xe. Phân định rõ ràng em sẽ tìm khách hàng và chỉ họ tới garage - việc của các anh chỉ có lắp ráp hoàn chỉnh và đảm bảo chất lượng, tiền công sẽ được chia cho từng công đoạn. Theo đó các anh sẽ CÓ THÊM THU NHẬP, CÓ THÊM KHÁCH HÀNG. Nghĩ là làm, em liên hệ gần chục garage vậy mà hầu hết đều từ chối thẳng thừng số còn lại thì "để anh suy nghĩ thêm..." Do đâu? Do em chỉ là thằng sinh viên? Em chưa có uy tín? Hay do...(1)... lý do nào khác?
Việc hợp tác garage không thành đã dắt em đến ý định đi làm thuê chuyên mảng NÂNG CẤP xe. Khi làm thuê em sẽ có thêm thu nhập ổn định, có thể kinh nghiệm, có thêm bạn bè và anh em, có thể tiến thân nhưng đó là khi em được làm đúng khả năng của em, còn ngược lại có thể bị bóc lột lao động, bị sai vặt, bị bắt đi nhậu, bị lạm dụng như kì thực tập vừa rồi của em. Vậy các anh nghĩ sẽ có garage nào trả công cho một thằng sinh viên mới ra trường làm những việc trên không? (2)
Đó là những suy nghĩ khi em quyết định sống ở SG, trường hợp không có garage nào nhận em thì em sẽ lên Đà Lạt hoặc về Bình Định tiếp tục tìm cơ hội cho mình hoặc tự làm chủ cho xưởng ĐỘ XE ĐẠP tre, carbon ) - đây là công việc còn lại em thấy thích và có tiềm năng phát triển.
Em tính tâm sự ở đây nhiều hơn nhưng có lẽ em đành dừng ở đây! Lời văn có thể hơi lủng củng do tâm trạng em cũng đang rối bời.
Anh nào rảnh có thể trả lời giúp em 2 câu hỏi (1) và (2) với ạ
DÙ THẾ NÀO EM CŨNG SẼ ĐI THEO CON ĐƯỜNG EM ĐÃ VẠCH RA vì em lười phải suy nghĩ con đường khác )
GOOD LUCK!