Cà phê mỗi sáng chuyện đời ngỗn ngang...

Petrolimex-vn
Bình luận: 0Lượt xem: 1,431

Petrolimex-vn

Tài xế O-H
Đêm đông dài ngồi nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa
Ngày xưa đó tôi học ô tô, thấy xe nhiều, cũng hay hay chứ biết méo gì về ngành "Công nghệ Kỹ thuật Ô tô" ; "Cơ khí Động lực"; cứ nghĩ rồi học đại thôi. Ra trường rồi tính tiếp - sữa xe chứ gì. Cũng hụp lặn với mớ kiến thức mà chẳng thấy dính chút da mô tê chi hết, rồi cái ngày cầm bằng tốt nghiệp cũng đến, hất hàm lên " ta là kỹ sư", quăng tấm bằng vào xó...
Đi xin việc, cũng như ai. Quần tây áo trắng đóng sơ-mi lịch sự phết. Cuối cùng lại học cách cầm Cờ-lê mỏ -lết với mức lương rớt nước mắt. Buồn. Nhìn đời hận vô đối.
tải xuống.jpg

Ôi! Sao ta lại khổ thế này. Đời đúng là một bể khổ, qua được bể khổ là qua đời.
Làm gì để theo đuổi nghề, vì lương hay vì nghề, có ai cho tôi câu trả lời ? Biết bao câu hỏi đặt ra trong đầu, nhờ tìm người giải đáp, làm sao làm sao sao sao... Bla, bla bla

Ai mới bước chập chững vào nghề mà không có suy nghĩ như thế!! Tại sao "tôi cũng học qua trường rồi mà lương thấp vậy, sao cực quá thế, sao nghề bạc bẻo với tôi thế... Hãy lạc quan lên, đừng nên có suy nghĩ tiêu cực như thế. Cuộc sống là do bạn lựa chọn, bạn muốn trở thành ai là do bạn quyết định. Nếu không sữa chữa được thì đi làm việc khác, làm dịch vụ, Sales, Phụ tùng, Chăm sóc xe hơi, thiết kế,.. chỉ cần kiếm tiền mà không phải xin người khác là được rồi. Nhận thấy rằng từ lúc Cụ @Nguyễn Thanh Đàm có buổi chia sẽ về kiến thức cũng như về nghề nghiệp thì hầu như rằng ít "than thở" của mấy bạn "nằm gầm" hơn.

Các bạn sinh viên, các bạn mới vào nghề này từ từ mà hãy nếm trải mùi vị của cuộc sống này, đừng ngại khổ đừng than khó. Tuổi trẻ mà có quyền sai, có quyền sữa, có quyền trải nghiệm. Không kiếm được tiền, thì kiếm được kiến thức Không kiếm được kiến thức thì kiếm được kinh nghiệm. Không kiếm được kinh nghiệm, thì kiếm được trải nghiệm. Khi kiếm được những thứ trên rồi, thì không sợ không kiếm được tiền.

Nhìn những người thợ bên ngoài thật sự mà thấy nể họ, họ ít học hơn, không biết chữ, thế mà nghe tiếng nổ là biết bệnh. Làm việc kỹ càng, tỉ mỉ để khám bệnh, chúng ta cũng phải học như thế, đã là kỹ thuật thì phải kỹ. Một chiếc xe ô tô chạy bon bon trên đường mà có chuyện gì thì không ai lường trước được việc gì phải không các "kỹ sư". Nghe hai tiếng " Kỹ sư" mà sao sang thế, nhưng có con Bù- long, con tán chỉ 2 chiều mà mở còn ngược, câu bình cũng câu sai, cầm cờ-lê còn rớt lên rớt xuống. Làm thì cầm tay chỉ việc, chỉ tới tận răng, cái gì cũng biết nhưng thực chất chẳng biết cái gì.

Hãy cứ sống với đam mê của mình đi, nghề anh em chúng ta còn nhiều triển vọng lắm các bạn ơi. Mỗi ngày tôi chon một niềm vui, chọn tới chọn lui lại hết một ngày. Một ngày qua được trải nghiệm một cái mới để ghi vào sổ tay những điều hay đó cũng là hạnh phúc rồi. Làm tháng 10 triệu , 20 triệu mà cũng vay mượn thì làm được gì đây. Tháng có 5 triệu mà lúc nào cũng vui, có tiền tiết kiệm, làm dự định này nọ, sống với nghề thì còn gì bằng. Cứ ở mãi ao làng rồi ao làng sẽ cạn, sao không vươn ra biển lớn, dự định mục tiêu lớn vào.

Thích làm gì thì làm đi. Thời gian không đợi ai. Các bạn sinh viên cố gắng lên, hãy học hỏi hãy chủ động lên mà "kiếm cơm" chứ "tà tà" thì khi nào nước đến chân rồi coi chừng bị chuột rút sao bơi kịp.
images.jpg
images.jpg

THOSUAXEOTOHUITHANGTAULAIDUAXEOTOHUICUOPXEOTOHUIF1F1F1F1F1F1F1VAIXEVAIXEVAIXEVAIXE
https://www.oto-hui.com/diendan/thr...-p5-ky-nang-hoc-tap-lam-viec-chu-dong.105194/
Còn các bác đã trải qua nghề thế nào chia sẽ cho vui, cho "quơn" hết nỗi niềm...
Giờ em đi rửa xe, ngày hơm nay rữa mấy con Ben- lỳ rùi, tối còn đi lái U-bờ kiếm thêm. Khổ quá rồi
RUAXERUAXERUAXERUAXERUAXERUAXERUAXE


Em đã trở lại và ăn hại hơn xưa!!!!!!!
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên