thaoden
Thành viên O-H
Mấy bác trên diễn đàn có ai chuyên trị BMW không ạh, cho tiểu đệ cái ý kiến để xử lý êm đẹp con BMW này chút (em nó đẹp nhưng kiêu quá, quyết cưa đổ nó nhưng chưa đủ trình)
Em nó bị tai nạn, vô phẩu thuật lại 2 cánh của trước, em ráp hết giàn điện và mọi thứ có vẻ đều ổn, chỉ có 1 vấn đề nhỏ là 2 kính lên xuống cửa trước, chạy lên xuống 2,3 cái là đứng yên. Đợi 10' sau thì chạy lại, nhưng cũng được 2,3 cái là nghỉ. ( 2 cánh cửa sau chạy bt)
Đút chẩn đoán thì báo là thiếu điên, còn đồng hồ táp lô thì báo bình yếu, cần sạc nhưng em đã sạc no rồi ạh.
Mong bác nào nội công thâm hậu, cho tiểu đệ chút kiến thức để sáng tầm mắt
P/S: Em chỉ múc mấy em nhan sắc bt như Toy thôi, nhưng vì em này của khách quen đưa đến nên cũng khó từ chối, (em nó đẹp quá)
Em nó bị tai nạn, vô phẩu thuật lại 2 cánh của trước, em ráp hết giàn điện và mọi thứ có vẻ đều ổn, chỉ có 1 vấn đề nhỏ là 2 kính lên xuống cửa trước, chạy lên xuống 2,3 cái là đứng yên. Đợi 10' sau thì chạy lại, nhưng cũng được 2,3 cái là nghỉ. ( 2 cánh cửa sau chạy bt)
Đút chẩn đoán thì báo là thiếu điên, còn đồng hồ táp lô thì báo bình yếu, cần sạc nhưng em đã sạc no rồi ạh.
Mong bác nào nội công thâm hậu, cho tiểu đệ chút kiến thức để sáng tầm mắt
P/S: Em chỉ múc mấy em nhan sắc bt như Toy thôi, nhưng vì em này của khách quen đưa đến nên cũng khó từ chối, (em nó đẹp quá)