Vì sao bạn chọn con đường kỹ thuật ô tô?

triduong010201
Bình luận: 11Lượt xem: 3,707

triduong010201

Tài xế O-H
Em hiện tại đang là sinh viên năm 3 ngành Kỹ Thuật Ô Tô của đại học Bách Khoa. Nơi em lớn lên cũng không phải là một nơi quá hoa lệ, nó chỉ là một vùng thị trấn. Ba em là thợ sửa xe, ông ấy từng học nghề ở Sài Gòn rồi về quê mở tiệm. Ông ấy từng học điện của xe, sửa xe, nhưng hiện tại thì làm về pô xe ( bộ phận giảm thanh ). Chính vì làm về pô xe là chính, nên từ khi còn nhỏ em đã có niềm đam mê với những chiếc xe, chỉ vì nó có tiếng pô hay. Sau này lớn lên mẹ em thì muốn em học kinh tế để mong sao sau này sẽ có được một việc làm ổn định chứ không quá vất vả như gia đình em đã từng.

Thế nhưng em vẫn quyết định đi theo con đường của ba mình. Em chọn kĩ thuật ô tô. Em cũng biết những góc khuất trong ngành này nhưng đó là cuộc sống của mình, em muốn được là chính mình, và chỉ như thế thì em mới làm tốt công việc của mình. Và đến hiện tại em vẫn không có gì hối hận về quyết định của mình cả. Công nghệ kỹ thuật ô tô - '' Tuổi trẻ là đam mê, nhưng về già là trách nhiệm"
------------------
Ảnh minh hoạ:
1636017904786.png
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Em hiện tại đang là sinh viên năm 3 ngành Kỹ Thuật Ô Tô của đại học Bách Khoa. Nơi em lớn lên cũng không phải là một nơi quá hoa lệ, nó chỉ là một vùng thị trấn. Ba em là thợ sửa xe, ông ấy từng học nghề ở Sài Gòn rồi về quê mở tiệm. Ông ấy từng học điện của xe, sửa xe, nhưng hiện tại thì làm về pô xe ( bộ phận giảm thanh ). Chính vì làm về pô xe là chính, nên từ khi còn nhỏ em đã có niềm đam mê với những chiếc xe, chỉ vì nó có tiếng pô hay. Sau này lớn lên mẹ em thì muốn em học kinh tế để mong sao sau này sẽ có được một việc làm ổn định chứ không quá vất vả như gia đình em đã từng.

Thế nhưng em vẫn quyết định đi theo con đường của ba mình. Em chọn kĩ thuật ô tô. Em cũng biết những góc khuất trong ngành này nhưng đó là cuộc sống của mình, em muốn được là chính mình, và chỉ như thế thì em mới làm tốt công việc của mình. Và đến hiện tại em vẫn không có gì hối hận về quyết định của mình cả. Công nghệ kỹ thuật ô tô - '' Tuổi trẻ là đam mê, nhưng về già là trách nhiệm"
------------------
Ảnh minh hoạ:
View attachment 115719
Quá hay, chúc bác có đam mê mạnh mẽ,đủ nghị lực để nuôi dưỡng nó
 

huyle2103

Tài xế O-H

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên