truyện cười, thư giản cho anh em sau một ngày mệt nhọc

G
Bình luận: 0Lượt xem: 1,048

giaothong91

Tài xế O-H
Chỉ vì thích đếm ôtô
Viên cảnh sát nhìn thấy một người đàn ông nom có vẻ nhà quê, khù khờ đang đếm những chiếc xe ôtô dọc theo một con phố. Hắn bèn nảy ra ý định kiếm tiền.

– Ai cho anh đếm những chiếc xe đang đậu ở lề đường, điều đó là vi phạm pháp luật anh biết không?

Người đàn ông (luống cuống).

– Dạ …! thế ạ. Em không biết điều này mong anh tha cho ạ…em xin lỗi.

– Tha là tha thế nào, anh phải nộp phạt nếu không sẽ bị đi tù.

– Vâng, vâng! em nộp phạt ạ, đừng bỏ tù em, phạt thế nào ạ?

– Mỗi chiếc xe anh đã đếm, anh phải trả 2 đô la. Anh đã đếm được bao nhiêu chiếc rồi?

– Dạ! xem nào, em đếm được 15 chiếc thôi ạ!

– Uhm! Vậy anh phải nộp 30 đô la.

Nộp phạt xong hai người đi hai hướng.

– Thằng này ngu thật, mình bảo thế mà cũng tin – viên cảnh sát lẩm bẩm

– Thằng này không biết làm cảnh sát lâu chưa mà ngu thế. Mình đếm được những 30 chiếc, thế mà bảo 15 nó cũng tin – người đàn ông nói.
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên