Toàn cảnh Triển lãm ôtô Việt Nam 2012 - Vietnam motor show 2012

khoadongluc
Bình luận: 19Lượt xem: 4,479

khoadongluc

Nothing Is Impossible
Nhân viên
Trong kế hoạch của buổi ọp lai thường niên năm 2012 http://www.oto-hui.com/diendan/f502...giao-luu-thuong-nien-o-h-mien-bac-179551.html . Vào ngày khai mạc toàn thể anh em đi đập phá ăn chơi tại Ba vì Hà Tây nên bị trễ mất giờ phút khai mạc . Ngày 26 còn lại hơn 10 anh em O-H đến tham quan triển lãm và Chụp lại toàn bộ hình ảnh sự kiện . Tiếc là máy ảnh của em bị mất thẻ nhớ nên toàn bộ hình ảnh do em chụp đã không cánh mà bay . Chỉ còn lại Hình ảnh của máy cụ Kia_service . Xin up tạm cho anh em chém gió và bình loạn nhé !



































































ĐỐ CÁC CỤ ĐOÁN RA CỤ HIEUDIENLANH ĐANG MƠ ƯỚC ĐIỀU GÌ VỚI ÁNH MẮT NÀY:
=))=))=))=))















Và đây là điều các bác muốn nhìn :))

 

Duyleauto

Tài xế O-H
Cụ này đi xa về có cái thẻ nhớ mà mất rồi, bao nhiêu hình chuyến đi bị rớt xuống núi Tây Nguyên hả. Sao không sắm cái thẻ mới mà xơi.
 

khoadongluc

Nothing Is Impossible
Nhân viên
Cụ này đi xa về có cái thẻ nhớ mà mất rồi, bao nhiêu hình chuyến đi bị rớt xuống núi Tây Nguyên hả. Sao không sắm cái thẻ mới mà xơi.
Vì anh em O-H cả cụ ạ ! Lẽ ra không mất nhưng do nóng lòng up lên cho anh em nhưng hết pin đành tháo thẻ nhớ ra . Ai ngờ trên đường Đi bị mất !
 

thanhthe_2015

Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Hơi tiếc khi em ra triển lãm muộn 1 chút! Em vừa ra đến nơi thì cụ Đàm và Kia đi mất, chỉ gặp được các cụ còn lại đang lái thử xe của MERC. Đây là triển lãm của các hãng xe! Còn triển lãm của công nghệ về ô tô và phụ tùng, các sản phẩm đi theo xe tại cung hữu nghị Việt Xô thì năm ngoái tổ chức vào tháng 11, năm nay ko biết thế nào!
 

khoadongluc

Nothing Is Impossible
Nhân viên
Bàn thẳng vào vấn đề triển lãm năm nay nhé các cụ , những ai được tham gia thì cho ý kiến về triển lãm năm nay luôn!
 

PNTQ

Tài xế O-H
em nhì thấy một dong nước như nước dãi thì phải dang chảy ra từ mép cụ hiếu nhà ta ,các cụ nhì kỹ mà xem :))
thực ra triển làm ô to năm nay theo cá nhân em thì cũng chưa trực sự to lắm vì chỉ thấy có xe nhập khảu khẩu từ châu âu là chính còn xe trong nước thì chỉ có mỗi 2 ông là toyota và mitshubishi còn ông VINASUKI thì lại đem tới triên lãm 2 con xe vẫn chưa hoàn thiện, em cứ tưởng là triển lãm là phải có đa dong đa hãng chứ đâu nghĩ là chỉ có ít đến vậy ? những chắc là do hệ thống không gian triển lãm trật hẹp quá cho nên mới chỉ có những xe hạng sang chui đầu vào đó để khoe sắc và đọ dáng thôi :D , lúc em chạy thử con MER - ML 350 thì cũng có 2 thằng tra là khách muốn chạy thử ,ngồi lên cùng. 2 ông này hỏi lão nhân viên của MER đi cùng đó lầ tại sao không mở triển lãm tại sân VĐ mỹ đình cho nó rộng mà lại làm ở chỗ chật hẹp thế này ? lão nhân viên nói là nếu là những loại xe rẻ tiển thì chắc là BTC cũng đưa ra đó cho thoải mái nhưng trả lẽ xe đẹp thế này mà lại đêm ra SVD để triển lãm thì mất mặt lắm :)) mà kể cũng phải thôi toàn xe tiền ti tỷ không ah !
 

OS

Đời là bể khổ!
Dũng ơi! Mình nghĩ Hieudienlanh không đến nỗi tham lam thế đâu.Thủ lĩnh "Miền" nên lão này có nghĩ đến anh em và lão đang ước gì các em này ở khu tắm nước khoáng nóng Ba Vì!

Em nghĩ mấy em này mà ở Ba Vì thì bây giờ mình phải vào bệnh viện thăm cụ Hiếu rồi! :)):)):))=))=))=))
 

hieudienlanh

Tài xế O-H
Dũng ơi! Mình nghĩ Hieudienlanh không đến nỗi tham lam thế đâu.Thủ lĩnh "Miền" nên lão này có nghĩ đến anh em và lão đang ước gì các em này ở khu tắm nước khoáng nóng Ba Vì!

Dạ chả dấu gì các cụ nhà cháu đang xem máy nén đời mới có thay công nghệ hay không thôi.Các thứ khác kém lắm rồi.Thấy các cụ bình mà trong lòng xem ra thương xót lắm.Than thở vài câu vậy:


Ngày xưa sung sức thì nghèo,
Bây giờ đỡ khổ thì teo mất rồi!
Ngày xưa sức khỏe tuyệt vời,
Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu!
Ngày xưa sức mạnh như trâu,
Bây giờ công cụ nát nhàu như dưa!
Ngày xưa chẳng kể sớm trưa,
Bây giờ loáng thoáng, lưa thưa gọi là!
Ngày xưa như sắt như đồng,
Như đinh đóng cột, như rồng phun mưa.
Bây giờ như cải muối dưa,
Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu!
Trải qua một cuộc bể dâu.
Ôi thời oanh liệt còn đâu nữa mà ...
Nay mai về với ông bà,
Nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân!

 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên