Thư cảm ơn đội tình nguyện sinh nhật O-H 2013

khoadongluc
Bình luận: 12Lượt xem: 3,183

khoadongluc

Nothing Is Impossible
Nhân viên
Thân gởi anh em tình nguyện Viên O-H phục vụ cho sinh nhật 2013 !

Có lẽ sẽ là thiếu sót lớn nhất khi không vinh danh các cụ đã dành biết bao công sức để cho O-H có một sinh nhật thành công như thế này . Trước hết tôi xin thay mặt BTC gởi lời cảm ơn chân thành nhất đến các anh em có tên dưới đây :

1. Sirduyduc
2. Daohai
3. Bomphunong_91
4. Kimdenvn
5. Phuviet91
6. Kinglove
7. Trinhvanthi91
8. Tranaudi
10. Nguyễn Nghị
11. Conbimbip91
12. Anhdung_auto
13. Chu bactrinh
14. Astonmartin
15. nhocken


Thưa các cụ !

Sinh nhật vừa qua đã lấy đi của các cụ rất nhiều thời gian , công sức . Trong những ngày nắng nóng cao điểm nhất của Hà Nội các cụ đã không quản ngại khó khăn vất vả chạy đôn chạy đáo . Thức khuya , dậy sớm bỏ cả cơm trưa để cống hiến hết mình cho Sinh nhật của O-H . Tôi thiết nghĩ các bạn đã cố gắng thực nhiều , Các bạn là những người bạn tuyệt vời của O-H . Chúng tôi thực sự lấy làm biết ơn và trân trọng tất cả những gì các bạn đã làm được . Qúa thiếu sót khi kỷ niệm chương chưa được trao đến tay các bạn ! Diễn đàn sẽ khắc phục hậu quả và xin gởi tận tay kỷ niệm chương để tặng các bạn coi như đó là dấu ấn đáng nhớ dành tặng các bạn !( Liên hệ Kinglove)

Xin trân trọng cảm ơn những người bạn của O-H !
Khoadongluc

Một số hình ảnh của đội tình nguyện :

 

conadohaui

Tài xế O-H
Ngày lễ hội lớn không có mặt tiếc thật, bị ốm 1 tuần tại hà đông không lên được, dù sao thấy lễ hội thành công rực rỡ là tốt rồi, hôm sau mưa to may mắn không mưa đúng hôm khai mạc. Mô hình xa bàn điện va động cơ là do anh em trong xưởng bọn tớ làm trong 3 ngày nóng nhất hà nội , nóng quá nên ốm luôn không ra tham dự được. Đây là lý do fan hâm mộ mà không ra cổ vũ được hikhik
 

tranaudi

Tài xế O-H
Các cụ OTO-HUI ĐÃ KHÔNG NGẠI TỪ MỌI MIỀN VỀ HÀ NỘI. NÓI CHI MỘT CHÚT ĐÓNG GÓP NHỎ ĐÓ. CỤ GIẺ RÁCH NÓI RÙI (CHÚNG TA LÀ CÔ GÁI ĐẸP) MÀ CÔ GÁI ĐẸP THÌ PHẢI SỐNG ĐẸP......:lx:lx:lx:lx:)):))
 

coixayjo

Tài xế O-H
Là một sinh viên trong trường dhcn Hà Nội tôi rất vui vì một sự kiện lớn lần này! tuy rằng không là tình nguyện viên không tham gia trực tiếp vào oto-hui trong ngày 19-5 vừa rồi! Tôi muốn anh em ba miền của oto-hui vui vẻ khi đến với dhcn Hà Nội nên tôi chỉ tham gia điều hành và góp sức vào hội trại để tạo hình ảnh đẹp về dhcn! xong cũng có một số khuyết điểm trong ngày hội này mà chính bản thân tôi cũng rất muốn anh em thông cảm! xin phép kdl cùng toàn thể anh em oto-hui lượng thứ cho những thiếu xót của đơn vị chủ nhà( còn những gì vượt quá tầm kiểm soát của sinh viên thì xin không bàn tới!) Mong cho anh em trong diễn đàn luôn mạnh khỏe và vững bước trên con đường phát triển của chúng ta!
lời cuối: tuy chưa có gì đóng góp cho anh em trong diễn đàn nhưng niềm đam mê oto-xe máy sẽ mãi không ngừng cháy trong chúng ta!
 

khoadongluc

Nothing Is Impossible
Nhân viên
Là một sinh viên trong trường dhcn Hà Nội tôi rất vui vì một sự kiện lớn lần này! tuy rằng không là tình nguyện viên không tham gia trực tiếp vào oto-hui trong ngày 19-5 vừa rồi! Tôi muốn anh em ba miền của oto-hui vui vẻ khi đến với dhcn Hà Nội nên tôi chỉ tham gia điều hành và góp sức vào hội trại để tạo hình ảnh đẹp về dhcn! xong cũng có một số khuyết điểm trong ngày hội này mà chính bản thân tôi cũng rất muốn anh em thông cảm! xin phép kdl cùng toàn thể anh em oto-hui lượng thứ cho những thiếu xót của đơn vị chủ nhà( còn những gì vượt quá tầm kiểm soát của sinh viên thì xin không bàn tới!) Mong cho anh em trong diễn đàn luôn mạnh khỏe và vững bước trên con đường phát triển của chúng ta!
lời cuối: tuy chưa có gì đóng góp cho anh em trong diễn đàn nhưng niềm đam mê oto-xe máy sẽ mãi không ngừng cháy trong chúng ta!

Trước hết cảm ơn những lời nói ý nghĩa của cụ ! Chúng tôi xin ghi nhận và trân trọng những gì các bạn sinh viên trong khoa đã làm trong 2 ngày hôm đó . Còn việc những khuyết điểm thôi thì tất cả cũng đã qua . Diễn đàn và khoa ô tô vẫn còn nhiều thành viên O-H hiểu ! và đó mới chính là niềm hạnh phúc !

Trân trọng !
 

Già Làng O-H

GIÀ LÀNG O-H
Là một sinh viên trong trường dhcn Hà Nội tôi rất vui vì một sự kiện lớn lần này! tuy rằng không là tình nguyện viên không tham gia trực tiếp vào oto-hui trong ngày 19-5 vừa rồi! Tôi muốn anh em ba miền của oto-hui vui vẻ khi đến với dhcn Hà Nội nên tôi chỉ tham gia điều hành và góp sức vào hội trại để tạo hình ảnh đẹp về dhcn! xong cũng có một số khuyết điểm trong ngày hội này mà chính bản thân tôi cũng rất muốn anh em thông cảm! xin phép kdl cùng toàn thể anh em oto-hui lượng thứ cho những thiếu xót của đơn vị chủ nhà( còn những gì vượt quá tầm kiểm soát của sinh viên thì xin không bàn tới!) Mong cho anh em trong diễn đàn luôn mạnh khỏe và vững bước trên con đường phát triển của chúng ta!
lời cuối: tuy chưa có gì đóng góp cho anh em trong diễn đàn nhưng niềm đam mê oto-xe máy sẽ mãi không ngừng cháy trong chúng ta!
Ngay đến SV của khoa còn hiểu sự việc, cảm ơn Bạn đã hiểu và thông cảm cho Chúng Tôi.
 

thanhthe_2015

Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Là một sinh viên trong trường dhcn Hà Nội tôi rất vui vì một sự kiện lớn lần này! tuy rằng không là tình nguyện viên không tham gia trực tiếp vào oto-hui trong ngày 19-5 vừa rồi! Tôi muốn anh em ba miền của oto-hui vui vẻ khi đến với dhcn Hà Nội nên tôi chỉ tham gia điều hành và góp sức vào hội trại để tạo hình ảnh đẹp về dhcn! xong cũng có một số khuyết điểm trong ngày hội này mà chính bản thân tôi cũng rất muốn anh em thông cảm! xin phép kdl cùng toàn thể anh em oto-hui lượng thứ cho những thiếu xót của đơn vị chủ nhà( còn những gì vượt quá tầm kiểm soát của sinh viên thì xin không bàn tới!) Mong cho anh em trong diễn đàn luôn mạnh khỏe và vững bước trên con đường phát triển của chúng ta!
lời cuối: tuy chưa có gì đóng góp cho anh em trong diễn đàn nhưng niềm đam mê oto-xe máy sẽ mãi không ngừng cháy trong chúng ta!
Cụ Mạnh đâu còn là sinh viên nữa đâu! :))
Hy vọng ai ở đó cũng hiểu như cụ! Nhưng yên tâm cụ ạ! Anh em OH vẫn luôn gắn bó đoàn kết và xây dựng diễn đàn lớn mạnh hơn nữa! Đó mới là mục tiêu của chúng ta! Cuộc đời đâu ai học hết chữ ngờ, nhưng chúng ta phải đứng dậy từ chữ ngờ đó mới có lần sau hoàn mỹ hơn, tốt đẹp hơn được!
 

coixayjo

Tài xế O-H
Cụ Mạnh đâu còn là sinh viên nữa đâu! :))
Hy vọng ai ở đó cũng hiểu như cụ! Nhưng yên tâm cụ ạ! Anh em OH vẫn luôn gắn bó đoàn kết và xây dựng diễn đàn lớn mạnh hơn nữa! Đó mới là mục tiêu của chúng ta! Cuộc đời đâu ai học hết chữ ngờ, nhưng chúng ta phải đứng dậy từ chữ ngờ đó mới có lần sau hoàn mỹ hơn, tốt đẹp hơn được!
em vẫn là sinh viên mà! năm 3 luôn! có cái là chứng kiến toàn bộ sự việc nên không thể không nói cụ thanhthe_2015 à!
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên