Thích "Mù mắt" thì làm "Cái này" chơi!!!

Ngutunguyen
Bình luận: 14Lượt xem: 5,678

Ngutunguyen

Bằng lái Hạng "Vét đĩa".
Khi xem tài liệu kiểu "File pdf" trên "Màn hình cảm ứng" của điện thoại, Note...rất khó chịu, khi muốn "Lần đến cái trang" cần xem ngay lập tức thì còn lâu mới mò tới được. Phần lớn tài liệu đang trôi nổi là hàng đời "Fđểu", không phải hàng "Tận Gốc" và bị xào sáo lung tung beng.

Một số tài liệu "Đời mới" "Ở bển" họ đã làm một số "Link ẩn", chỉ cần "Chọc" vào bất kỳ dòng chữ nào thì sẽ "Bị dẫn đến" địa chỉ vừa mới "Bị chọc". Nhưng "Tây" nó lại không có làm cái "Link" để quay trở lại....Thế mới đểu!!!

Bực hết cả "Cửa mình"!!! "Mông má" tài liệu chơi, vừa được xem tài liệu kỹ hơn, hiểu được cách bố trí các "Mục" trong tài liệu của từng hãng dư lào....mỗi tội mỏi tay và dễ bị "Mù mắt".
Được cái tài liệu làm xong tra cứu vừa nhanh vừa sướng theo đúng nghĩa "Cảm ứng".

Tác phẩm đầu tay mời các Cụ xem chơi cho biết (Nhớ chọc vào bất cứ chữ nào có "Màu" hoặc nghi ngờ )


Đạp vào ảnh đang ngọ nguậy để tải tài liệu???



 

LẠC HẬU

Đi xe đạp nên không có bằng lái.
Nhân viên
Khi xem tài liệu kiểu "File pdf" trên "Màn hình cảm ứng" của điện thoại, Note...rất khó chịu, khi muốn "Lần đến cái trang" cần xem ngay lập tức thì còn lâu mới mò tới được. Phần lớn tài liệu đang trôi nổi là hàng đời "Fđểu", không phải hàng "Tận Gốc" và bị xào sáo lung tung beng.

Một số tài liệu "Đời mới" "Ở bển" họ đã làm một số "Link ẩn", chỉ cần "Chọc" vào bất kỳ dòng chữ nào thì sẽ "Bị dẫn đến" địa chỉ vừa mới "Bị chọc". Nhưng "Tây" nó lại không có làm cái "Link" để quay trở lại....Thế mới đểu!!!

Bực hết cả "Cửa mình"!!! "Mông má" tài liệu chơi, vừa được xem tài liệu kỹ hơn, hiểu được cách bố trí các "Mục" trong tài liệu của từng hãng dư lào....mỗi tội mỏi tay và dễ bị "Mù mắt".
Được cái tài liệu làm xong tra cứu vừa nhanh vừa sướng theo đúng nghĩa "Cảm ứng".

Ôi "CHỜI"!! Cụ làm thế cũng hay.
Nhưng sao mà mất công thế!! Cứ bấm mở cái "BOOKMARK" ở bên "LỀ TRÁI" ra, muốn xem đoạn nào ta cứ bóp vào đấy là "NHƯ Ý" thôi mà.










 

Ngutunguyen

Bằng lái Hạng "Vét đĩa".
Ôi "CHỜI"!! Cụ làm thế cũng hay.
Nhưng sao mà mất công thế!! Cứ bấm mở cái "BOOKMARK" ở bên "LỀ TRÁI" ra, muốn xem đoạn nào ta cứ bóp vào đấy là "NHƯ Ý" thôi mà.










Cám ơn Cụ đã "Chọc ngoáy"!!
Ờ...thì đã bẩu làm lấy chơi rồi mà lỵ. Thợ thủy lực cần cái nói về bơm, van ve, thợ "Điên nặng" lại chỉ cần phần "Hộp đen, chân giắc và màu dây". Cho nên Ông nào máu thì tự làm lấy tài liệu riêng cho cái công việc mình cần nhất...thế thui.

1- Đại đa số tài liệu của Kôbé không có cái "Bookmark" (Trừ hàng Mỹ tho)...thế mới đau!!!
2- Một số ít thì "Bookmark" có cũng như không: 1 phần bị sai hoặc không có tên tuổi gì!!!
3- Một số tài liệu của "Nhựt" khi sang "Âu châu" đều "Bị dân bản địa" sửa lại cho dễ xem dễ đọc...thế mới đểu!!!
4- Mở tài liệu bằng "Điện thoại" nó "Chậm rề rề" chứ không nhanh và "Đủ chức năng" như "Com píu tờ" đâu cơ chứ!!!

 

Ngutunguyen

Bằng lái Hạng "Vét đĩa".
Cám ơn Cụ đã "Bày cho cách làm".

Hàng đầy đủ cả "Bookmark" lẫn "Cảm ứng" đây...nhưng dùng "Cảm ứng kiểu nhà quê" vẫn sướng hơn vì có "Back"...!!!





 

Ngutunguyen

Bằng lái Hạng "Vét đĩa".
Tài liệu tra nhanh về van phân phối HITACH ZX330-3 với thiết kế "Cảm ứng nông dân" đê.....
TB:
1_ Đạp vào ảnh để tải tài liệu
2_ "CHỌC" vào các con số để tìm hiểu???


 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên