sabaco
Thành viên O-H
Bữa trước trời mưa em bị dính 1 phát bánh trước bên phụ, đi cứ lục cục mà ko hiểu thế nào nhưng thôi kệ đánh liều chạy luôn về nhà. 
Sáng ra thấy hết sạch hơi, ngó xuống thì ai dè bị 1 con bu-lông cắm thẳng vào, ra tiệm mấy anh thợ lôi ra lộ hẳn cái lỗ thủng chừng bằng đầu ngón tay út. Vì lốp đã vá 3 phát nay thêm phát thứ 4 nữa nên anh thợ bảo thay mới luôn. Em thì vẫn tiếc bảo vá lại, kệ nó đi không sao nhưng dạo đây lái xe trong bụng cứ thấp thỏm lo lở không may đang đi dọc đường nó làm cái “Uỳnh” thì khổ đời trai.
Bộ guốc này em sắm cho vợ 2 cách đây được chừng 3 năm, chạy đúng là êm song không bám đường cho lắm, nhất là lúc đường trơn ướt. Nhược điểm chính là ôi thôi ăn đinh ăn đá kinh hồn, với khoản thời gian đấy mà 4 lốp cái nào cũng đã mang sẹo, vá víu có đủ.
Tình hình giờ là em cũng đã gom đủ ngân lượng, tính chuyện thay luôn cả bộ cho ngon lành, lốp cũ còn dùng được thì đem đi thanh lý bác nào ưng thì xúc.
Em thì mong bác nào đang xài được hàng tốt, bền lốp thì truyền tí kinh nghiệm cho em để tham khảo, Ford Focus 195/65 R15.
Thanks mọi người.

Sáng ra thấy hết sạch hơi, ngó xuống thì ai dè bị 1 con bu-lông cắm thẳng vào, ra tiệm mấy anh thợ lôi ra lộ hẳn cái lỗ thủng chừng bằng đầu ngón tay út. Vì lốp đã vá 3 phát nay thêm phát thứ 4 nữa nên anh thợ bảo thay mới luôn. Em thì vẫn tiếc bảo vá lại, kệ nó đi không sao nhưng dạo đây lái xe trong bụng cứ thấp thỏm lo lở không may đang đi dọc đường nó làm cái “Uỳnh” thì khổ đời trai.
Bộ guốc này em sắm cho vợ 2 cách đây được chừng 3 năm, chạy đúng là êm song không bám đường cho lắm, nhất là lúc đường trơn ướt. Nhược điểm chính là ôi thôi ăn đinh ăn đá kinh hồn, với khoản thời gian đấy mà 4 lốp cái nào cũng đã mang sẹo, vá víu có đủ.
Tình hình giờ là em cũng đã gom đủ ngân lượng, tính chuyện thay luôn cả bộ cho ngon lành, lốp cũ còn dùng được thì đem đi thanh lý bác nào ưng thì xúc.
Thanks mọi người.