Tâm sự cô MC trong chương trình sinh nhật O-H lần 8

Nguyễn Thanh Đàm
Bình luận: 12Lượt xem: 3,782

Nguyễn Thanh Đàm

Giữ xe
Nhân viên
Chào các cụ ,
Sinh nhật lần thứ 8 vừa qua của chúng ta có rất nhiều thứ đáng nhớ và lẽ sẽ có rât nhiều để ý đến cô EM XI xinh đẹp dễ thương với cách dẫn "máu lửa" và tham gia 100% năng lượng với cả 3 chương trình - Sáng hội thảo sinh viên, Chiều Hội thảo máy công trình, tối đêm gala rực lửa...
Dưới đây là đoạn văn CÓP PY Trên tường của cô MC Thuỳ Trang
Nguyên văn

"Chúc mừng sinh nhật diễn đàn OH lần thứ 8
Đây là chương trình đầu tiên em làm mà quẩy tưng bừng khói lửa, tung tăng khắp cả hội trường mấy vòng ngay cả khi mặc váy dài lượt thượt và đi đôi guốc cao như vậy. Tại vui quá mà biểu.
Là chương trình đầu tiên mà cảm nhận được sâu sắc cái gọi là nhiệt huyết và cái đam mê và mang đúng ý nghĩa chia sẻ, gắn kết. Thật ra ngay khi nhận được kịch bản chương trình, rồi lên kịch bản MC, cũng chỉ nghĩ đơn thuần như các đêm Gala khác thôi. Nhg tới khi mon men vào diễn đàn tàu ngầm thì thấy có rất nhiều điều thú vị. Đến ngày tổng duyệt, được gặp một số “anh lớn” xong các anh góp ý cho nhiều thứ, mới bắt đầu thấy thấm thấm cái gọi là “ tinh thần của người làm kĩ thuật”.
Ahuuuu, phải thú nhận là tới đêm Gala, em hơi hồi hộp các bác ạ, đứng trên sân khấu cả mấy trăm người mà 99% bên dưới toàn là các soái ca ( cả có vợ lẫn chưa vợ hahaaa) tinh thần có chút bấn loạn ))))))) . Nhg rất may là đã lấy lại được bình tĩnh để hoàn thành nhiệm vụ của mình ahiiiiii.
Đây cũng làmột trong những chương trình đầu tiên mà em phát hiện ra các anh kĩ thuật lại nghệ sĩ như vậy. Ai nào nói mấy ông kĩ thuật thô cứng chán thì mồ thì sai rồi nha, các ông cứ thử tham gia 1 buổi offline xem thử, tôi bao vui luôn. Từ hát, từ múa tới nhảy, nghe xong mắt chữ O mồm chữ A luôn. Tôi là tôi Bị cuồng anh ca sĩ người Phi L’CaaVu lắm
:3 , với cả ngay hôm tổng duyệt nghe giọng a Đức Kia là phải dụ ảnh “ Anh ơi anh hát đi” . 99% còn lại chắc chắn nhiều anh giấu nghề lắm
Là một chương trình đông đủ các thành viên từ Bắc tới Nam, từ các bạn sinh viên tới các anh thợ và cả các thầy giáo trong ngành. Có thể em không hiểu nhiều về kiến thức ở lĩnh vực oto nhưng e cảm nhận được nhiệt huyết, cảmnhận được sự đam mê và cả tinh thần ham học hỏi, sẻ chia của tất cả các anh đặc biệt là trong buổi chiều tọa đàm “ Hệ thống thủy lực máy công trình”.
Thật sự là một điều may mắn khi làm chương trình này, e có cơ hội được gặp những bạn sinh viên rất nhiệt huyết, những người anh tuyệt vời đầy đam mê và cả những người thầy mà em ngưỡng mộ từ rất lâu qua những câu chuyện được nghe kể.
Kết thúc chương trình, em luôn hi vọng là sẽ có cơ hội nào đó để thực hiện những điều nuối tiếc trong lần này. Và cũng mong có thể trở thành gương mặt thân quen với mọi người trong Thôi nôi lần thứ 9 tại thành phố Hoa Phượng Đỏ ahiiii.
CHÚC CÁC ANH SỨC KHỎE.
CHÚC CHO DIỄN ĐÀN NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN HƠN NỮA!"

18670743_1161044140663215_4429963147310250405_n.jpg

18699413_1161044473996515_4279836136986737985_o.jpg
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Dưng mà, sếp hỏi thử xem, em ấy có thích bắt rể bị bệnh máu nhiễm dầu không ạ? Thấy có nhiều anh em nhìn ngó lắm mà chưa dám tỏ ý.
Tôi chỉ hỏi giúp anh em thôi ạ, mong đừng hiểu nhầm, tội lắm!
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Dù ở xa nhưng tôi nhìn thấy vài giọt "nước giãi" trên khoé môi bác :d
Chỉ những thằng sứt môi mới hiểu nỗi lòng của thằng hở hàm ếch. Thế mới biết tại sao mà sếp cứ phải liên tục đưa ra những ý tưởng làm việc mới rồi chìm đắm trong công việc để quên thực tại, hóa ra là con đà điểu giấu đầu trong đống cát. Há há!
 

Khakun

Tài xế O-H
Chào các cụ ,
Sinh nhật lần thứ 8 vừa qua của chúng ta có rất nhiều thứ đáng nhớ và lẽ sẽ có rât nhiều để ý đến cô EM XI xinh đẹp dễ thương với cách dẫn "máu lửa" và tham gia 100% năng lượng với cả 3 chương trình - Sáng hội thảo sinh viên, Chiều Hội thảo máy công trình, tối đêm gala rực lửa...
Dưới đây là đoạn văn CÓP PY Trên tường của cô MC Thuỳ Trang
Nguyên văn

"Chúc mừng sinh nhật diễn đàn OH lần thứ 8
Đây là chương trình đầu tiên em làm mà quẩy tưng bừng khói lửa, tung tăng khắp cả hội trường mấy vòng ngay cả khi mặc váy dài lượt thượt và đi đôi guốc cao như vậy. Tại vui quá mà biểu.
Là chương trình đầu tiên mà cảm nhận được sâu sắc cái gọi là nhiệt huyết và cái đam mê và mang đúng ý nghĩa chia sẻ, gắn kết. Thật ra ngay khi nhận được kịch bản chương trình, rồi lên kịch bản MC, cũng chỉ nghĩ đơn thuần như các đêm Gala khác thôi. Nhg tới khi mon men vào diễn đàn tàu ngầm thì thấy có rất nhiều điều thú vị. Đến ngày tổng duyệt, được gặp một số “anh lớn” xong các anh góp ý cho nhiều thứ, mới bắt đầu thấy thấm thấm cái gọi là “ tinh thần của người làm kĩ thuật”.
Ahuuuu, phải thú nhận là tới đêm Gala, em hơi hồi hộp các bác ạ, đứng trên sân khấu cả mấy trăm người mà 99% bên dưới toàn là các soái ca ( cả có vợ lẫn chưa vợ hahaaa) tinh thần có chút bấn loạn ))))))) . Nhg rất may là đã lấy lại được bình tĩnh để hoàn thành nhiệm vụ của mình ahiiiiii.
Đây cũng làmột trong những chương trình đầu tiên mà em phát hiện ra các anh kĩ thuật lại nghệ sĩ như vậy. Ai nào nói mấy ông kĩ thuật thô cứng chán thì mồ thì sai rồi nha, các ông cứ thử tham gia 1 buổi offline xem thử, tôi bao vui luôn. Từ hát, từ múa tới nhảy, nghe xong mắt chữ O mồm chữ A luôn. Tôi là tôi Bị cuồng anh ca sĩ người Phi L’CaaVu lắm
:3 , với cả ngay hôm tổng duyệt nghe giọng a Đức Kia là phải dụ ảnh “ Anh ơi anh hát đi” . 99% còn lại chắc chắn nhiều anh giấu nghề lắm
Là một chương trình đông đủ các thành viên từ Bắc tới Nam, từ các bạn sinh viên tới các anh thợ và cả các thầy giáo trong ngành. Có thể em không hiểu nhiều về kiến thức ở lĩnh vực oto nhưng e cảm nhận được nhiệt huyết, cảmnhận được sự đam mê và cả tinh thần ham học hỏi, sẻ chia của tất cả các anh đặc biệt là trong buổi chiều tọa đàm “ Hệ thống thủy lực máy công trình”.
Thật sự là một điều may mắn khi làm chương trình này, e có cơ hội được gặp những bạn sinh viên rất nhiệt huyết, những người anh tuyệt vời đầy đam mê và cả những người thầy mà em ngưỡng mộ từ rất lâu qua những câu chuyện được nghe kể.
Kết thúc chương trình, em luôn hi vọng là sẽ có cơ hội nào đó để thực hiện những điều nuối tiếc trong lần này. Và cũng mong có thể trở thành gương mặt thân quen với mọi người trong Thôi nôi lần thứ 9 tại thành phố Hoa Phượng Đỏ ahiiii.
CHÚC CÁC ANH SỨC KHỎE.
CHÚC CHO DIỄN ĐÀN NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN HƠN NỮA!"

View attachment 57349
View attachment 57350
Các bác cứ nói vậy .Đây là muốn kén rể OH đây
 

Khakun

Tài xế O-H
Chỉ những thằng sứt môi mới hiểu nỗi lòng của thằng hở hàm ếch. Thế mới biết tại sao mà sếp cứ phải liên tục đưa ra những ý tưởng làm việc mới rồi chìm đắm trong công việc để quên thực tại, hóa ra là con đà điểu giấu đầu trong đống cát. Há há!
Bác nói hay quá .em hơi bj nể đó
 

ngocsonckdlhy

Tài xế O-H
ước gì ngày nào cũng có những buổi tọa đàm hay gì gì đó thứ nhất là gặp mặt anh em , thứ hai là gặp mặt MC , kể cũng lạ từ sau buổi tối hôm ấy đến giờ các bác ạ em lại cứ" THƯƠNG NHỚ NGƯỜI RƯNG" thế có chết ko ?
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
ước gì ngày nào cũng có những buổi tọa đàm hay gì gì đó thứ nhất là gặp mặt anh em , thứ hai là gặp mặt MC , kể cũng lạ từ sau buổi tối hôm ấy đến giờ các bác ạ em lại cứ" THƯƠNG NHỚ NGƯỜI RƯNG" thế có chết ko ?
Chắc OH phải mở một phòng khám để giải quyết vụ này, có khá nhiều bệnh nhân
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên