Những hình ảnh đầy khó khăn của bà con tại xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị

Nguyễn Xuân Giang
Bình luận: 3Lượt xem: 2,592

Nguyễn Xuân Giang

Giữ xe
Nhân viên
Nước lũ đã rút xuống cách đây 2 tuần, tưởng chừng như cuộc sống của bà con miền Trung đã sớm ổn định trở lại. Nhưng không! Dưới đây là những hình ảnh thực tế vừa được chụp vào ngày hôm qua tại địa bàn xã Hướng Việt, một xã có địa phận giáp Lào, với 100% người dân thuộc thiểu số Vân Kiều, thuộc huyện Hướng Hóa, Quảng Trị.

Đây là địa bàn khó khăn nhất tỉnh Quảng Trị. Lượng bùn đất trước đó tràn xuống tới gần 1 mét. Tại đây, có 2 ngôi trường Tiểu học, THCS và mần non xã Hướng Việt với gần 500 em học sinh vẫn đang ngập chìm trong bùn đất non và chưa thể mở lớp giảng dạy trở lại. Gần 2 tuần nay, thầy cô giáo, người dân và bộ đội địa phương phải dùng bằng sức người để dọn bùn đất liên tục, do đường xá vào xã Hướng Việt trước đó bị sụt lún nhiều chỗ và bị cô lập nên thiệt bị máy móc không tiếp cận vào địa bàn được. Và cũng chính vì vậy có rất ít đoàn vào hỗ trợ ở địa phương.

Khi nhận thông tin này thì BQT OTO HUI đã tìm thông tin liên hệ với hiệu trưởng của 2 trường, thì xác nhận thông tin chính xác là như vậy. Và rất cần các đoàn hỗ trợ các em học sinh và nhà trường về cơ sở vật chất, thiết bị và một số tiền để sớm phục hồi và nhanh chóng mở lớp trở lại.

BQT OTO HUI kêu gọi anh em chung tay hỗ trợ, mỗi người đóng góp 1 chút. Cùng chúng tôi để những đôi bàn tay thợ có thể thắp sáng được ước mơ của rất nhiều mảnh đời bất hạnh.

Mọi đóng góp xin được gửi vào:
Số tài khoản: 24073988
Ngân hàng ACB Chi nhánh Quận 10, Tp HCM
Chủ tài khoản : Nguyễn Thanh Đàm
Hạn đóng góp : 15.11.2020

Tất cả sự đóng góp này sẽ được sử dụng và những việc đáng nhất, đàng hoàng nhất.
Chân thành cảm ơn anh em

123223375_3358977787556619_8136140191318395287_o.jpg
otohui-doi-ban-tay-tho-thap-sang-uoc-mo.jpg (2).jpg
otohui-doi-ban-tay-tho-thap-sang-uoc-mo.jpg (1).jpg
otohui-doi-ban-tay-tho-thap-sang-uoc-mo.jpg (10).jpg
otohui-doi-ban-tay-tho-thap-sang-uoc-mo.jpg (5).jpg
otohui-doi-ban-tay-tho-thap-sang-uoc-mo.jpg (8).jpg
otohui-doi-ban-tay-tho-thap-sang-uoc-mo.jpg (7).jpg
otohui-doi-ban-tay-tho-thap-sang-uoc-mo.jpg (4).jpg
otohui-doi-ban-tay-tho-thap-sang-uoc-mo.jpg (3).jpg

otohui-doi-ban-tay-tho-thap-sang-uoc-mo.jpg (9).jpg
 

xuantruongg9

Tài xế O-H
Nhìn bé gái mặc áo hoa thêu hình con phượng là thấy ở đây nghèo nhu thê nào rồi. Áo này chỗ em mặc cách đây phải 15 năm rồi. Tội ác em quá
 

Nguyễn Xuân Giang

Giữ xe
Nhân viên
Nhìn bé gái mặc áo hoa thêu hình con phượng là thấy ở đây nghèo nhu thê nào rồi. Áo này chỗ em mặc cách đây phải 15 năm rồi. Tội ác em quá
Đúng bác ạ, em gọi điện cho cô giáo hiệu trưởng trường mầm non ở đây, nghe từng câu chuyện cô kể mới hiểu hết được cái khổ ở đây.
Cô bảo: ở đây các em đi học thường ở lại buổi trưa. Tiền ăn trưa mỗi ngày chỉ có 11.000 vnđ. Một tháng chỉ có 242.000 vnđ/ bé.
Nhưng ở đây quá nghèo (chỗ này giáp Lào, chủ yếu là dân tộc), nên các gia đình không có tiền đóng tiền ăn của bé cho nhà trường. Hầu hết các gia đình đều nợ 2, 3 tháng tiền ăn của nhà trường. Cô giáo phải đến tận nhà để đòi, cô phải dọa là sẽ ko cho bé đi học nữa nếu không có tiền. Nhưng, sau hôm đó là phụ huynh tự động cho học sinh nghỉ 2 - 3 hôm. Lặng lặng vài hôm không thấy cô nói gì, là lại đưa bé đến đi học. Và cứ vậy kéo dài, nhiều bé đang nợ trường tiền ăn từ Tết tới giờ.

Nghe câu chuyện tiền ăn thôi, đã thấy ở đây khổ như thế nào. Cô bảo: "Các anh cứ xuống tận đây mới hiểu hết được cái khổ ở đất này. Cô giáo giám đốc sở Quảng Trị đến thị sát đợt vừa rồi đã phải rơi nước mát vì ở đây khổ quá". Cô hiệu trưởng xin đoàn là hỗ trợ 220 em, mỗi em 1 tháng ăn trưa thôi là đã quý rồi. Nên là anh em ban tổ chức đang cố gắng gom góp được nhiều nhất có thể.
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên