Cảm ơn các cụ! Có vài lời nói khiếm nhã nhưng k sao! Mục đích mình tham gia diễn đàn là học hỏi vs chia sẻ thui mà! Dù sao cũng cảm ơn các cụ đặc biệt là cụ angell-auto[:

, Thực ra có nhiều cái mình cứ làm phức tạp nhưng nó lại rất đơn giản trong thực tế. Cứ tiếng anh tiếng ọt, rồi mình cứ thần tượng hoá vấn đề lên làm mệt chính bản thân mình trong khi khách hàng mà cứ thấy mình hơi ỳ họ lại nghĩ mình ếu, zậy mới khổ. Pan điện trên oto, xe KH vào thông thường là do chuột cắn đứt dây, hoặc KH rửa xe ở tiệm xịt nước vào các cảm biến nảy sinh vấn đề. Bao giờ bạn tự mình nhận xe, rồi tự phán, và tự mình xử lý được thì khi đó bạn tự mình điều khiển được kiến thức của mình, mặc sức sáng tạo.. và quan trọng hơn là lấy tiền KH về nuôi con..hix, mình cũng đặt mục tiêu đó mà chưa hài lòng chút nào về bản thân cả.