Em vượt trong phố (Hà Nội), lấn sang đường bên, không có biển cấm vượt, vạch sơn phân cách đứt.
Bác áo vàng gọi em lại, em lịch sự xuống xe:
- Cho xem bằng lái
- Bằng em đây
- Cho xem giấy tờ xe
- Giấy tờ em đây, em bị lỗi gì?
- Cậu vượt lấn sang bên này đường
- Em không thấy biển cấm vượt, vạch sơn cũng đứt.
- Cậu đi bộ ngược lại đầu đường xem đi, có biển đấy (chẳng biết bác ấy bảo Biển Nhớ hay là Phố Biển nữa)
- Thôi được rồi coi như em sai, bác phạt em bao nhiêu
- Theo luật 470k, mày có bao nhiêu (ô sao lại xưng là mày nhỉ mà)
- Bác ơi em là em chị A ở 54 Trần Hưng Đạo bác xử lý nội bộ nhé
- Mày có bao nhiêu?????
- Em gửi bác 100
- 200 không mặc cả
- Bác ơi người nhà mà
- 200 không mặc cả ai bảo mày đi sai, để tiền vào đăng kiểm, đưa đây
- Đây gửi bác.
Cầm bằng lái xong, em ngó xem bác này tên gì, số hiệu bao nhiêu, rồi vào xe.
Bác áo vàng thấy thế lại gần xe mở cửa ra hỏi
- Thế ý mày thế nào?
- Em làm gì liên quan gì đến bác đâu.
- Thế mày ngó nghiêng cái gì tao lịch sự cho mày qua rồi mày định làm gì (nói xong ném 200 vào xe em rồi quay đi)
Đấy một lần vi phạm luật giao thông của em đấy (mà không biết mình có vi phạm không nhỉ? chắc luật mới quy định vạch đứt cũng không được liếm các bác ợ) vậy là chẳng mất đồng nào. Thế đấy các bác ợ đừng bao giờ khúm núm trước mấy bác áo vàng nhé.
Bác áo vàng gọi em lại, em lịch sự xuống xe:
- Cho xem bằng lái
- Bằng em đây
- Cho xem giấy tờ xe
- Giấy tờ em đây, em bị lỗi gì?
- Cậu vượt lấn sang bên này đường
- Em không thấy biển cấm vượt, vạch sơn cũng đứt.
- Cậu đi bộ ngược lại đầu đường xem đi, có biển đấy (chẳng biết bác ấy bảo Biển Nhớ hay là Phố Biển nữa)
- Thôi được rồi coi như em sai, bác phạt em bao nhiêu
- Theo luật 470k, mày có bao nhiêu (ô sao lại xưng là mày nhỉ mà)
- Bác ơi em là em chị A ở 54 Trần Hưng Đạo bác xử lý nội bộ nhé
- Mày có bao nhiêu?????
- Em gửi bác 100
- 200 không mặc cả
- Bác ơi người nhà mà
- 200 không mặc cả ai bảo mày đi sai, để tiền vào đăng kiểm, đưa đây
- Đây gửi bác.
Cầm bằng lái xong, em ngó xem bác này tên gì, số hiệu bao nhiêu, rồi vào xe.
Bác áo vàng thấy thế lại gần xe mở cửa ra hỏi
- Thế ý mày thế nào?
- Em làm gì liên quan gì đến bác đâu.
- Thế mày ngó nghiêng cái gì tao lịch sự cho mày qua rồi mày định làm gì (nói xong ném 200 vào xe em rồi quay đi)
Đấy một lần vi phạm luật giao thông của em đấy (mà không biết mình có vi phạm không nhỉ? chắc luật mới quy định vạch đứt cũng không được liếm các bác ợ) vậy là chẳng mất đồng nào. Thế đấy các bác ợ đừng bao giờ khúm núm trước mấy bác áo vàng nhé.