Tuy không phải là mới mẻ gì cả, nhưng em cũng mang chút công sức hi vọng sẽ ít nhiều giúp anh em bảo dưỡng xe tốt hơn!
Không hài lòng với coolant của hãng (đi ít thì không cảm nhận chứ đi nhiều sẽ thấy ngay), hôm nay quyết định đi mua 1 chai Castrol Coolant về thay cho em nó
Chuẩn bị: Phễu (10k), Castrol coolant (99k), 1 chai Aquafina 500ml (...k)
Tiến hành:
_ Tháo két miếng che két nước bằng nhựa ra, mở nắp két nước (chú ý nếu xe vừa đi về còn nóng thì ko mở ra nhé)

_Mở con ốc nhỏ màu đen bằng nhựa dưới két nước ra để cho nước xả ra, khi nước ra ít đi thì mở máy rồ ga cho nước ra sạch.

_Và đây là kết quả: hic, mới đi có 3000km thì màu xanh huyền ảo đã biến thành màu đen như kênh Nhiêu Lộc... hoảng!

_Con chó nhìn thấy cái thứ nước đục ngầu đen xì nản quá nằm lắc đầu:

_Pha nửa chai Coolant Castrol với 1 chai Aquafina nhỏ 500ml. Nhìn thấy màu xanh hi vọng trong veo, em chó mắt sáng rực rỡ

_Kế tiếp, vặn con ốc đen nhỏ bên dưới lại, đổ đầy két nước rồi rồ máy 1 tí.

_Sau đó mở ốc ra để xả hết (nước pha ra rất nhiều nên anh em đừng tiếc, em là em xúc xả 2 lần như thế):

_Xả xong anh em vặn chặt con ốc nhựa lại, đổ đầy két nước, nước đổ vào sẽ sụt từ từ nên anh em cứ kiên nhẫn đổ đến khi nó hết sụt thì thôi:

_Rồi đóng nắp lại, ráp miếng chắn vô, hết giai đoạn khổ sở:

_Mở nắp bình chứa phụ chỗ bình xăng, châm đến vạch High, đóng nắp. Xong...!

_Mọi thứ hết sức đơn giản, anh em đều có thể tự làm không cần phải ra HEAD chi cho tốn tiền mà lại có được cái thú ngồi chăm sóc cho chiếc xe của mình
_ Cuối cùng nếu thấy có ích. Đừng quên Vote cho mình nhé!
_ Chúc anh em có được chiếc xe tốt, bền bỉ theo thời gian. Cám ơn đã theo dõi bài viết của mình! ( nguồn bikervietnam)