Hồi ký và bén duyên cùng ngành Ô Tô

VietThantrong
Bình luận: 4Lượt xem: 1,329

VietThantrong

Tài xế O-H
Tôi tên Việt, tôi sinh năm nay 22 tuổi, tôi sinh ra và lớn lên ở Bình Định, xứ sở của nắng và gió.
thời học sinh Tôi có khá nhiều kỉ niệm: là một cậu học sinh nhỏ con, nhà nghèo, bố mẹ làm nông vất vả nên ngoài giờ học tôi đều phụ ba mẹ làm việc, tuy vậy nhưng thành tích học tập của tôi đều rất tốt.
năm 12 một năm định mệnh, kiến thức 12 của tôi rất cứng, tôi dự sẽ thi 24đ ấy chứ, tự tin in hẳn cả 1 bộ đồ với dòng chữ thi là đậu và số 24, Gia đình tôi kì vọng vào tôi rất nhiều, nhưng điều gì đến cũng đến thi tính đi tính lại cộng lại 19.5đ, hụt hẫng, chẳng biết học ngành gì v ba mẹ tôi mong muốn tôi học ngành "Bảo vệ thực vật" để có thể giúp nghề nông nhưng không điểm quá thấp, tôi như tuyệt vọng chẳng dám gặp hay nói chuyện gì với bạn bè do tôi học lớp chọn chuyên tự nhiên nên bạn bè tôi rất giỏi đa phần đều đậu trường top.
Và duyên với ngành ô tô đến từ Đây. chẳng biết học gì tôi đã nộp hồ sơ vào Trường cao Thắng để học ngành ô tô, ngôi trường mà thầy cô và anh chị tư vấn là tốt nhất trong hệ cao đẳng.
Và tôi đã tiềm được cảm hứng học tập từ ngôi trường này. tôi cố gắng học tập với một thành tích học xuất sắt, Thầy cô Trường đã nhìn nhận và cử tôi đại diện trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng tham gia hội thi Giỏi nghề ngành Ô Tô cấp Thành Phố năm 2019.
72367252_491406001708632_6714300160265945088_n.jpg


sự nỗ lực của tôi đã được đền đáp tôi đã được công nhận. Tôi đã đạt được giải nhì trong hội thi Giỏi nghề ô tô cấp thành phố lần thứ 11.
61462428_397714537744446_4646239494180175872_n.jpg

Tôi rất vui vì đây là bước dấu ấn lớn đầu tiên của tôi ở nơi đất SG.
Ngoài ra khi ở trường tôi thường xuyên tham gia các hoạt động sửa chữa các mô hình, xe thực tế ở trườn và tham gia hội thi minicar racing và sau bao nỗ lực tôi cùng những người bạn của tôi đã giành được giải nhì, niềm vui chiến thắng.
61832207_397714521077781_4285186397041590272_n.jpg
61948265_1768746253270870_3809564295662927872_o.jpg

73082544_488704675312098_4826731109632966656_n.jpg

và rồi thời sinh viên cũng kết thúc tôi đã Tốt nghiệp.
75361009_512828456233053_4277943643366490112_n.jpg

Và hiện tại tôi đang làm việc tại Công Ty Phụ Tùng Ô Tô Đắc Yến
82867488_567335370782361_5807058803694239744_n.jpg

22.png

TUY TẤT CẢ CHỈ MỚI LÀ KHỞI ĐẦU NHƯNG EM SẼ CỐ GẮNG NỖ LỰC. EM MONG RẰNG NHỮNG ANH CHỊ THEO ĐUỔI NGHỀ Ô TÔ HÃY GIỮ VỮNG NIỀM TIN VÀ THEO ĐUỔI ĐAM MÊ !
CẢM ƠN ANH CHỊ ĐÃ ĐỌC Ạ!
CHÚC ANH CHỊ LUÔN MAY MẮN VÀ TÀI LỘC!
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Tôi tên Việt, tôi sinh năm nay 22 tuổi, tôi sinh ra và lớn lên ở Bình Định, xứ sở của nắng và gió.
thời học sinh Tôi có khá nhiều kỉ niệm: là một cậu học sinh nhỏ con, nhà nghèo, bố mẹ làm nông vất vả nên ngoài giờ học tôi đều phụ ba mẹ làm việc, tuy vậy nhưng thành tích học tập của tôi đều rất tốt.
năm 12 một năm định mệnh, kiến thức 12 của tôi rất cứng, tôi dự sẽ thi 24đ ấy chứ, tự tin in hẳn cả 1 bộ đồ với dòng chữ thi là đậu và số 24, Gia đình tôi kì vọng vào tôi rất nhiều, nhưng điều gì đến cũng đến thi tính đi tính lại cộng lại 19.5đ, hụt hẫng, chẳng biết học ngành gì v ba mẹ tôi mong muốn tôi học ngành "Bảo vệ thực vật" để có thể giúp nghề nông nhưng không điểm quá thấp, tôi như tuyệt vọng chẳng dám gặp hay nói chuyện gì với bạn bè do tôi học lớp chọn chuyên tự nhiên nên bạn bè tôi rất giỏi đa phần đều đậu trường top.
Và duyên với ngành ô tô đến từ Đây. chẳng biết học gì tôi đã nộp hồ sơ vào Trường cao Thắng để học ngành ô tô, ngôi trường mà thầy cô và anh chị tư vấn là tốt nhất trong hệ cao đẳng.
Và tôi đã tiềm được cảm hứng học tập từ ngôi trường này. tôi cố gắng học tập với một thành tích học xuất sắt, Thầy cô Trường đã nhìn nhận và cử tôi đại diện trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng tham gia hội thi Giỏi nghề ngành Ô Tô cấp Thành Phố năm 2019.
View attachment 102110

sự nỗ lực của tôi đã được đền đáp tôi đã được công nhận. Tôi đã đạt được giải nhì trong hội thi Giỏi nghề ô tô cấp thành phố lần thứ 11.
View attachment 102111
Tôi rất vui vì đây là bước dấu ấn lớn đầu tiên của tôi ở nơi đất SG.
Ngoài ra khi ở trường tôi thường xuyên tham gia các hoạt động sửa chữa các mô hình, xe thực tế ở trườn và tham gia hội thi minicar racing và sau bao nỗ lực tôi cùng những người bạn của tôi đã giành được giải nhì, niềm vui chiến thắng.
View attachment 102115 View attachment 102116
View attachment 102118
và rồi thời sinh viên cũng kết thúc tôi đã Tốt nghiệp.View attachment 102117
Và hiện tại tôi đang làm việc tại Công Ty Phụ Tùng Ô Tô Đắc Yến
View attachment 102119
View attachment 102120
TUY TẤT CẢ CHỈ MỚI LÀ KHỞI ĐẦU NHƯNG EM SẼ CỐ GẮNG NỖ LỰC. EM MONG RẰNG NHỮNG ANH CHỊ THEO ĐUỔI NGHỀ Ô TÔ HÃY GIỮ VỮNG NIỀM TIN VÀ THEO ĐUỔI ĐAM MÊ !
CẢM ƠN ANH CHỊ ĐÃ ĐỌC Ạ!
CHÚC ANH CHỊ LUÔN MAY MẮN VÀ TÀI LỘC!

Chúc mừng bác! Mong bác chia sẻ nhiều hơn nữa để các bạn mới có thêm động lực theo nghề
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên