Dành tặng sinh viên ô tô - Bộ chiến lược "Bán mình giá cao"

Nguyễn Thanh Đàm
Bình luận: 0Lượt xem: 39,653

Nguyễn Thanh Đàm

Giữ xe
Nhân viên
22491586_1527588387301229_4857067892830988178_n.jpg

Thuật ngữ "bán mình" dạo gần đây được nhiều người nhắc đến, và chùm bài viết này gửi tặng các bạn sinh viên đang theo đuổi ngành ô tô biết cách "Make up năng lực bản thân" để "Bán mình giá cao".
Thế nào là bán mình? Bán mình như thế nào? Và bán với giá bao nhiêu? Vòng đời sử dụng của mình là bao lâu? Là những câu hỏi mà cho đến tận khi lang thang tìm kiếm công việc phù hợp tôi mới tự đặt ra cho bản thân và thậm chí đến ngày hôm nay câu trả lời vẫn chưa thực sự hoàn hảo.

Các bạn thấy đấy, sau nhiều năm vật vã mài đũng quần trên ghế nhà trường nếu chăm chỉ và cố gắng chúng ta được được cầm tấm bằng tốt nghiệp, kể từ lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu công cuộc đi bán mình với sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường lao động ngay nay, và kịch bản thường là:
- Nhiều bạn lang thang đủ chỗ tìm cách bán mình nhưng bất thành và đành ngậm ngùi thất nghiệp một thời gian lâu và sau đó trở về và "úp mặt vào dòng sông quê".
- Nhiều bạn năng động hơn một tý tìm thì cái ngách gì đó nó hơi hướng ô tô nhảy vào làm với bất kể giá nào, miễn là có việc để làm đối phó với dư luận và thực trạng cắt cơm của gia đình
- Nhiều bạn có vài sự chuẩn bị từ trước nên ra trường tìm nơi đi học việc để phuc vụ cho tương lai phía sau với hy vọng "Hy sinh khúc đầu để củng cố khúc sau"
- Nhiều bạn thì xin ngay được vào những nơi đúng với sở thích của mình và môi trường rất chuyên nghiệp vì có những mối quan hệ, và kỹ năng đủ tạo ra khác biệt và giá trị cho doanh nghiệp.
- Nhiều bạn "may mắn" hơn thì vừa ra trường về tiếp quản những cơ ngơi của gia đình, hoặc đã được gia đinh định sẵn vào một trạm đăng kiểm hoặc gara ông bác ông cậu nào đó …
- Nhiều bạn vừa cầm bằng xong thì vỡ mộng bởi sự tưởng tượng của các bạn về ngành nghề này quá phong phú dẫn đến hầu hết tất cả công việc đều không phù hợp và cuối cùng lao vào vòng xoáy của cuộc đời…

Bản thân Tôi có nhiều may mắn khi được tiếp cận với hàng ngàn sinh viên ngành ô tô thông qua các chương trình hội thảo, tham quan, định hướng nghề nghiệp và giao lưu trực tuyến trên MXH , một phần nữa tôi cũng là người đã trải qua khá nhiều cung bậc cảm xúc của các hình thái bên trên nên tôi dành ít dòng xem như là góc nhìn của một người đã từng là các bạn, một người đang làm doanh nghiệp với hơn 60 nhân sự trong ngành này chia sẻ cái gọi là “CHIẾN LƯỢC BÁN MÌNH GIÁ CAO DÀNH CHO SINH VIÊN Ô TÔ”

Bộ chiến lược này sẽ gồm 9 phần :
(Lưu ý chỉ dành cho các bạn “lỡ dại” trở thành sinh viên ngành ô tô rồi , không liên quan đến tư vấn chọn trường hay chọn nghề)
Chiến lược thứ nhất : Học cách yêu
Chiến lược thứ hai : Kỷ luật bản thân sức mạnh để vượt qua mọi thử thách sau này
Chiến lược thứ ba : Xây dựng mục tiêu và tập trung theo đuổi tới cùng
Chiến lược thứ tư : Rèn những kỹ năng sống còn để tạo ra sự khác biệt cho bản thân
Chiến lược thứ năm: Hiểu về năng lực lõi (Phương pháp học học chuyên ngành hiệu quả)
Chiến lược thứ sáu : Đón đầu xu hướng công nghệ - Đòn bẩy giúp sinh viên ô tô khẳng định gía trị gia tăng
Chiến lược thứ bảy : Tìm kiếm quan hệ chất lượng - Giúp mình dễ bán
Chiến lược thứ tám : Trải nghiệm thực tế - Bí quyết bán mình được giá
Chiến lược thứ chín : Hãy làm thuê chuyên nghiệp - Bí quyết bán mình giá cao
Vì quá dài nên tôi sẽ cắt ra, và trong bài đầu tiên này tôi sẽ giới thiếu Chiến lược số 01

CHIẾN LƯỢC SỐ 01 : HỌC CÁCH YÊU

Tôi biết có nhiều bạn vào ngành học này vì tác động bên ngoài nào đó mà không phải vì sở thích hay “đam mê” của mình ví dụ: Từ gia đình, từ ông chú, từ ông anh … Cũng có nhiều bạn vì thích lái xe hay máu me chơi xe mà chọn ngành này. Tuy nhiên, vào học một thời gian toàn đâm đầu vào toán, lý, hoá, và các môn xã hội bắt đầu nản. Có bạn thì đi được xa hơn đến gần năm cuối cũng nản nhưng vì cái bằng nên ngậm ngùi để học cho xong.

Bản thân tôi, Khi vào học ô tô thực chất tôi không thích ngành này, chỉ là hồi trước mình có ông anh lái xe và thích cái cảm giác "Rồ gà" nên nghĩ rằng học cái này sau này kiểu gì cũng có được lái ô tô
:)). Và lao vào được 1 năm đầu toàn học mấy môn “Không liên quan” cũng rất nản. Nhưng, vì có kinh nghiệm đã từng học đại học ở 1 trường khác với ngành học công nghệ thông tin và cũng vật vã 2 năm đại cương rồi nên tôi thấy ở đâu cũng khốn nạn như vậy nên đành “Ngậm ngùi bước tiếp”.

Trong những giai đoạn "Khủng hoảng đam mê" này có một số bạn rất dễ đón nhận sự kích động từ bạn bè, từ những lớp học làm giàu không khó, từ các lớp kỹ năng sống nguỵ trang, từ các chương trình đa cấp, từ các cuốn sách không phù hợp, từ các video clip của một vài “Chuyên gia kiếm tiền”nào đó . Hầu hết họ không xui bạn bỏ học nhưng vì bản thân họ đều là những người “bỏ học thành công” nên bạn sẽ bị tác động rất nhiều.

Lúc này sự hoang mang của bạn leo thang, bạn bắt đầu đổ lỗi cho 2 từ “Đam mê”, bạn cảm thấy mỗi ngày đến trường là mỗi ngày thực sự nặng nhọc, bạn bắt đầu “cho phép mình” có những buổi cúp cua, nhờ điểm danh dùm và các kỳ thi ập đến bạn bắt đầu trở thành người nợ môn, và nếu diễn biến kéo dài sẽ là tiến độ ra trường không kịp và nguy hiểm hơn là bỏ học (Tôi đã trải qua hầu hết cảm giác này)

Thưa các bạn, việc chúng ta có thể bỏ học để khởi nghiệp hay thi lại đại học hoặc xin chuyển ngành khác cho phù hợp với “Đam mê” tôi thiết nghĩ là không cần thiết. Nhà trường là một nơi cung cấp những kiến thức nền tảng tuyệt vời nhất, và nếu thiếu cái này sau này mọi trải nghiệm của bạn về lĩnh vực mà bạn theo đuổi sẽ gặp rất nhiều khó khăn để đạt đến cảnh giới. Mọi thực tiễn đều bắt đầu từ các khái niệm. Còn “đam mê” nó là một cái gì đó rất chung chung, nhiều khi nó sống cùng ta mà ta không biết, cũng có nhiều khi mình đi tìm kiếm xuyên suốt cả cuộc đời mà không ra. Biết mình thích gì và biết mình muốn gì nhiều khi đã là việc cực kỳ khó khăn.

Để vượt qua sự CHÁN này chỉ có một cách duy nhất đó là hoặc các bạn bỏ học ngay để khỏi làm mất thời gian cuộc đời mình hoặc cách thứ 2 đó là HỌC CÁCH YÊU. Bạn có thể học bằng nhiều cách, tôi cho bạn một vài gợi ý nhé :

- Dù bạn học bất kể trường đại học nào trong đất nước này (Trừ trường quốc tế thì tôi chưa kiểm chứng) thì trường nào đào tạo cũng theo kiểu “giông giống” như vậy vì vậy nếu các bạn có ý định bỏ học để thi trường khác tôi thiết nghĩ là không có thay đổi lớn.
- Thứ nữa, Bạn cứ yên tâm rằng bạn học ngành ô tô có thể làm được rất nhiều ngành khác trong hệ sinh thái ngành chứ không đơn thuần là học để sửa chữa, bạn có thể trở thành người kinh doanh trong lãnh vực ô tô, bạn có thể trở thành một nhà nghiên cứu, bạn có thể trở thành một người làm thương mại …Tôi thường nói đùa rằng “Học ô tô có thể làm các ngành khác rất dễ dàng còn các ngành khác muốn làm ô tô thì cực kỳ khó”
- Tìm những mối quan hệ đồng nghiệp tương lai của mình trên MXH, hay ở đời thực, hoặc các diễn đàn kỹ thuật ô tô. Từ các quan hệ này họ sẽ luôn nói về câu chuyện nghề nghiệp bên tai, trước mắt các bạn nên dần dần các bạn sẽ thấy yêu hơn cái nghề này
- Hãy tìm kiếm những thông tin về xe cộ để đọc thay cho những tin về cướp, hiếp, giết, tai nạn giao thông …
- Hãy tìm hiểu tổng quan chương trình đào tạo của ngành này tại trường bạn, lên sơ đồ cây để nhìn thấy đích đến cuối cùng và có kế hoạch chinh phục
- Hãy nghĩ rằng tất cả các môn học đều sẽ cho ích cho bạn về sau kể cả đó là triết học (Lão giám đốc nào cũng rất giỏi cái bộ môn hại não này)
- Hãy tận dụng thời cơ ở những năm đại học và động viên rằng “chỉ mất một vài năm nhưng sẽ có được cả một cuộc đời thành công hơn”
Xin cảm ơn các bạn đã đọc bài, tôi sẽ viết tiếp 8 chiến lược còn lại trong thời gian tới các bạn chờ xem.
P/S : Bạn có thể share cho những bạn sinh viên khác cùng đọc để xây dựng thành công chiến lược "Bán mình giá cao" trong tương lai nhé
Trân trọng
Nguyễn Thanh Đàm
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên