phalaidat
Thành viên O-H
Bản thân tôi cũng đã nhiều lần bươn trải khắp nơi tìm cho mình cái nghề để nuôi sông bản thân lên cũng hiểu nỗi nhọc nhằn khi mới chập chững bước vào nghề ,khi còn đi học lúc nào cũng nghĩ phía trước ta sẽ toàn màu hồng.
Học xong ra trường cái vất vả đầu tiên là tìm cho mình một chỗ thực tập ,tìm những người có thể dạy bảo mình cho mình cái kinh nghiệm của nghề nghiệp để có thể vững vàng hơn trong cuộc sông,nhưng đi tìm thì tới đâu họ cũng bảo đủ rồi hoặc chỗ công ty mình không tuyển phụ việc tôi lại thấy buồn ,nhưng vì đam mê nó muốn hiểu nó ,muốn khám phá nó ,tôi đã quyết định theo bằng kì được dù khó khăn, nhờ mọi người xin cho dù phải đi đâu đó làm những công việc vất vả có thể nặng nhọc tiếp xúc với dầu mỡ từ sáng tới tối chỉ cần được nhìn thấy máy móc mỗi ngày là tôi thích ,đôi giầy tôi đi lúc đó cũng vì ngấm dầu mà chương phình biến dạng ,đôi tay tôi nhiều lúc ngưng việc là lại bóc ra từng lớp da
vừa thực tập vừa được dạy bảo vừa tìm tòi tự học tôi đã tự khẳng định được công việc của mình.
Hiểu được những khó khăn của các bạn sinh viên nay tôi có ý tưởng muốn thành lập một trung tâm sửa chữa mang thương hiệu OH tại Hà Nội để anh em có thể lui tới học học cũng như trao đổi về nghề nghiệp ,có thể tiếp xúc thực tế với môi trường làm việc ,dụng cụ cũng như trang thiết bị
Thiết nghĩ bước đầu sẽ rất khó khăn nên muốn các cụ Hợp tác đóng góp ý kiến để thắp lên ngọn lửa và tình yêu kĩ thuật.
Học xong ra trường cái vất vả đầu tiên là tìm cho mình một chỗ thực tập ,tìm những người có thể dạy bảo mình cho mình cái kinh nghiệm của nghề nghiệp để có thể vững vàng hơn trong cuộc sông,nhưng đi tìm thì tới đâu họ cũng bảo đủ rồi hoặc chỗ công ty mình không tuyển phụ việc tôi lại thấy buồn ,nhưng vì đam mê nó muốn hiểu nó ,muốn khám phá nó ,tôi đã quyết định theo bằng kì được dù khó khăn, nhờ mọi người xin cho dù phải đi đâu đó làm những công việc vất vả có thể nặng nhọc tiếp xúc với dầu mỡ từ sáng tới tối chỉ cần được nhìn thấy máy móc mỗi ngày là tôi thích ,đôi giầy tôi đi lúc đó cũng vì ngấm dầu mà chương phình biến dạng ,đôi tay tôi nhiều lúc ngưng việc là lại bóc ra từng lớp da
vừa thực tập vừa được dạy bảo vừa tìm tòi tự học tôi đã tự khẳng định được công việc của mình.
Hiểu được những khó khăn của các bạn sinh viên nay tôi có ý tưởng muốn thành lập một trung tâm sửa chữa mang thương hiệu OH tại Hà Nội để anh em có thể lui tới học học cũng như trao đổi về nghề nghiệp ,có thể tiếp xúc thực tế với môi trường làm việc ,dụng cụ cũng như trang thiết bị
Thiết nghĩ bước đầu sẽ rất khó khăn nên muốn các cụ Hợp tác đóng góp ý kiến để thắp lên ngọn lửa và tình yêu kĩ thuật.