cucchangda
Tài xế O-H
Em là sinh viên mới ra trường. Hồi còn đi học các thầy hay khuyên bảo dậy dỗ phải nhìn xa, phải dự định tương lai từng bước rõ ràng, càng rõ ràng thì càng nhanh thành công.
Ngành ô tô mình ở mảng kỹ thuật, thì có thể nhìn được tương lai không ạ. Trong ngành mình hình như không có định nghĩa cơ hội thăng tiến, vì trong một gara, một thợ cả còn lại là thợ. Tự mình thăng chức cho mình thì theo đó là một khoản lớn mở xưởng. Còn cứ theo nghề thì cũng không có chuyển biến gì cả, làm 1 2 3 năm có tăng lương vì lên tay nghề, sau đó lương cố định, chuyển chỗ lương cao hơn chút thì bị cho là vong ơn, đủ lông đủ cánh rồi quên đi người đã nâng đỡ dạy dỗ. Mà trong ngành này làm thợ chả có đá miếng này miếng nọ được như nhiều ngành khác( ví dụ ngành có tiền bo hay có miếng cửa sau).
Vậy theo các bác đi trước thì còn có hướng nào khác khi theo nghề mà qua 40 tuổi em mua con xe cỏ chạy đỡ nắng mưa mà không phải lo tiền đổ xăng không ạ.
Nhiều bác hay nói chung chung như nếu tay nghề giỏi thì họ sẽ trả lương xứng đáng, nhưng nói vậy rất chung chung, thế nào là giỏi đúng không ạ. Hay nếu thật sự yêu nghề thì theo không thì nên bỏ sớm, nói vậy cũng rất chung chung, vì bây giờ ngoài ô tô em có nghề khác đâu nên yêu hay không yêu trước mắt vẫn làm nghề.
Một dòng tâm sự sau những ngày dài đau đầu về con hộp số làm mà nó không chịu nhảy số ạ.
Ngành ô tô mình ở mảng kỹ thuật, thì có thể nhìn được tương lai không ạ. Trong ngành mình hình như không có định nghĩa cơ hội thăng tiến, vì trong một gara, một thợ cả còn lại là thợ. Tự mình thăng chức cho mình thì theo đó là một khoản lớn mở xưởng. Còn cứ theo nghề thì cũng không có chuyển biến gì cả, làm 1 2 3 năm có tăng lương vì lên tay nghề, sau đó lương cố định, chuyển chỗ lương cao hơn chút thì bị cho là vong ơn, đủ lông đủ cánh rồi quên đi người đã nâng đỡ dạy dỗ. Mà trong ngành này làm thợ chả có đá miếng này miếng nọ được như nhiều ngành khác( ví dụ ngành có tiền bo hay có miếng cửa sau).
Vậy theo các bác đi trước thì còn có hướng nào khác khi theo nghề mà qua 40 tuổi em mua con xe cỏ chạy đỡ nắng mưa mà không phải lo tiền đổ xăng không ạ.
Nhiều bác hay nói chung chung như nếu tay nghề giỏi thì họ sẽ trả lương xứng đáng, nhưng nói vậy rất chung chung, thế nào là giỏi đúng không ạ. Hay nếu thật sự yêu nghề thì theo không thì nên bỏ sớm, nói vậy cũng rất chung chung, vì bây giờ ngoài ô tô em có nghề khác đâu nên yêu hay không yêu trước mắt vẫn làm nghề.
Một dòng tâm sự sau những ngày dài đau đầu về con hộp số làm mà nó không chịu nhảy số ạ.