cụ đọc kĩ nội quy diễn đàn nhé.cụ viết có dấu nhéco le bac lam do an he thong dien tren oto phai.
bác nói cũng hay nhỉ, chắc hồi trước bác viết văn hay- Ngông nghênh là đặc trưng của những thằng ở nhà quê mà. Tôi mới ra tỉnh, bị gọi là cao bồi thôn vì cái tính mình thô lỗ và nói thiếu suy nghĩ ấy. Học mãi mà tôi vẫn suy nghĩ ngắn lắm, chẳng thích đi câu vì ngại cầm cần, nên thích xin luôn con cá để sẵn ăn luôn
- Cảm ơn bác đã tôn trọng tôi, cho tôi là giở ông giở thằng. Thực ra, tôi là 1 thằng chính cống luôn, chưa được ngang với bác là có tý ông và có cả tý thằng
- Éo tài ba thì mới phải đọc sách, xem vở, mới phải ở đây với bác
- Tại sao mà phải im, thằng nào có mồm thì nói, bác có giúp gì được hơn không thì hãy giúp đi?
- Không cần phải xin lỗi, ra vẻ lịch sự làm gì. Thích chửi thì chửi thôi, mồm có cứ nói bác ơi, có ai cấm đâu
- Mới thế đã không chịu được, thì được mấy phút là ra rồi
Cũng bình thường, tôi học văn cũng chỉ có điểm 5bác nói cũng hay nhỉ, chắc hồi trước bác viết văn hay
vậy là hơn em rồi.Cũng bình thường, tôi học văn cũng chỉ có điểm 5
Văn của bác kém thế thì chắc toán lại ngon rồivậy là hơn em rồi.![]()
toán thì biết cộng trừ nhân chia và tính không nhầm tiền bác akVăn của bác kém thế thì chắc toán lại ngon rồi
em thich nhat cau nay cua bac: Học mãi mà tôi vẫn suy nghĩ ngắn lắm, chẳng thích đi câu vì ngại cầm cần, nên thích xin luôn con cá để sẵn ăn luôn- Ngông nghênh là đặc trưng của những thằng ở nhà quê mà. Tôi mới ra tỉnh, bị gọi là cao bồi thôn vì cái tính mình thô lỗ và nói thiếu suy nghĩ ấy. Học mãi mà tôi vẫn suy nghĩ ngắn lắm, chẳng thích đi câu vì ngại cầm cần, nên thích xin luôn con cá để sẵn ăn luôn
- Cảm ơn bác đã tôn trọng tôi, cho tôi là giở ông giở thằng. Thực ra, tôi là 1 thằng chính cống luôn, chưa được ngang với bác là có tý ông và có cả tý thằng
- Éo tài ba thì mới phải đọc sách, xem vở, mới phải ở đây với bác
- Tại sao mà phải im, thằng nào có mồm thì nói, bác có giúp gì được hơn không thì hãy giúp đi?
- Không cần phải xin lỗi, ra vẻ lịch sự làm gì. Thích chửi thì chửi thôi, mồm có cứ nói bác ơi, có ai cấm đâu
- Mới thế đã không chịu được, thì được mấy phút là ra rồi
có khi mèo mù gặp được cá ránem thich nhat cau nay cua bac: Học mãi mà tôi vẫn suy nghĩ ngắn lắm, chẳng thích đi câu vì ngại cầm cần, nên thích xin luôn con cá để sẵn ăn luôn
cho e xin với bác ơi mail của e đây ạ chuducthanh922gmail.commail đâu tôi gửi cho
Có gì đâu, gọi là góp tý vui, cho anh em bớt căng thẳng sau lúc đi làm ấy màem thich nhat cau nay cua bac: Học mãi mà tôi vẫn suy nghĩ ngắn lắm, chẳng thích đi câu vì ngại cầm cần, nên thích xin luôn con cá để sẵn ăn luôn
Đúng, bác ạ. Thời này cũng vẫn còn nhiều mèo mù lắmcó khi mèo mù gặp được cá rán
nhưng dạo này ăn đồ rán nhiều gút cụ ahĐúng, bác ạ. Thời này cũng vẫn còn nhiều mèo mù lắm
Mù rồi thì quan trọng gì. Ngồi mát ăn bát vàng là ổn, tự dưng bưng lên tận mồmnhưng dạo này ăn đồ rán nhiều gút cụ ah
Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.