cuong691985
Thành viên O-H
Thưa các cụ! Chuyện là thế này ạ:
Cty em đang có 6 con Xúc Lật Zl50C ( chuyên để xúc quặng sắt ạ ). Báo cáo với các cụ là thời gian gần đây nó ăn bộ ruội Vi sai như ăn gỏi ( toàn chơi cầu trước ạ ) - đặc biệt là cặp vành chậu quả dứa (gãy, mẻ răng luôn). Sáng nay nhà cháu có kiểm tra lại thì ra là "khi thay cặp vành chậu quả dứa mới thủ kho không biết cặp nào là của cầu trước, cặp nào là của cầu sau nên xuất sau dùng cho trước...". Rồi em lại vòng xuống xưởng sửa chữa thì tranh luận một hồi với các bác, các anh thợ: " Em thì bảo không thể lắp cặp bánh răng vành chậu quả dứa trước ra sau, sau ra trước được. Còn các bác thợ thì bảo là như nhau, không sao".
Em chưa biết giải thích sao ạ ( vì vẫn gà ạ ). Với lại khi lắp sai thì máy nó vẫn chạy được. Vây xin các cụ chém cho em "vỡ cái đầu ra ạ"
Cty em đang có 6 con Xúc Lật Zl50C ( chuyên để xúc quặng sắt ạ ). Báo cáo với các cụ là thời gian gần đây nó ăn bộ ruội Vi sai như ăn gỏi ( toàn chơi cầu trước ạ ) - đặc biệt là cặp vành chậu quả dứa (gãy, mẻ răng luôn). Sáng nay nhà cháu có kiểm tra lại thì ra là "khi thay cặp vành chậu quả dứa mới thủ kho không biết cặp nào là của cầu trước, cặp nào là của cầu sau nên xuất sau dùng cho trước...". Rồi em lại vòng xuống xưởng sửa chữa thì tranh luận một hồi với các bác, các anh thợ: " Em thì bảo không thể lắp cặp bánh răng vành chậu quả dứa trước ra sau, sau ra trước được. Còn các bác thợ thì bảo là như nhau, không sao".
Em chưa biết giải thích sao ạ ( vì vẫn gà ạ ). Với lại khi lắp sai thì máy nó vẫn chạy được. Vây xin các cụ chém cho em "vỡ cái đầu ra ạ"