Chào mọi người, mình là Ngọc – dân văn phòng sống ở quận Bình Thạnh. Mình hay tự nấu ăn nên gần như ngày nào cũng phải ghé cửa hàng tiện lợi hay chợ mua đồ. Trong bán kính 500m quanh nhà có tới 3 cửa hàng Bách Hóa Xanh, nên cũng không tránh khỏi việc trở thành “khách quen bất đắc dĩ”.
Thật ra ban đầu mình thấy Bách Hóa Xanh rất ổn – tiện, nhanh, mát mẻ, không phải mặc cả như ngoài chợ. Có hôm tan làm muộn, vẫn kịp ghé mua vài món ăn nhanh, thêm bó rau, lạng thịt là đủ bữa. Giá nhiều mặt hàng cũng rẻ bất ngờ, nhất là lúc họ có chương trình “giá rẻ mỗi ngày” hoặc mấy combo rau củ 10k – mình thấy rẻ hơn cả chợ.
Nhưng dùng lâu thì bắt đầu có vài điều khiến mình phải “cân nhắc”:
Ai quan tâm có thể đọc tại đây, khá dễ hiểu mà có nhiều góc nhìn hay: https://bit.ly/4k4y3D4
Thật ra ban đầu mình thấy Bách Hóa Xanh rất ổn – tiện, nhanh, mát mẻ, không phải mặc cả như ngoài chợ. Có hôm tan làm muộn, vẫn kịp ghé mua vài món ăn nhanh, thêm bó rau, lạng thịt là đủ bữa. Giá nhiều mặt hàng cũng rẻ bất ngờ, nhất là lúc họ có chương trình “giá rẻ mỗi ngày” hoặc mấy combo rau củ 10k – mình thấy rẻ hơn cả chợ.
Nhưng dùng lâu thì bắt đầu có vài điều khiến mình phải “cân nhắc”:
- Có chi nhánh thì sạch sẽ, gọn gàng, đồ tươi, nhưng có nơi thì rau héo, thịt trông không ngon, cá tanh.
- Tính tiền hơi lâu, giờ cao điểm thường phải xếp hàng.
- Nhân viên không phải ai cũng nhiệt tình – có bạn rất dễ thương, nhưng cũng có bạn làm mặt lạnh như tiền.
Ai quan tâm có thể đọc tại đây, khá dễ hiểu mà có nhiều góc nhìn hay: https://bit.ly/4k4y3D4