Anh chàng học việc

manhcam078179
Bình luận: 8Lượt xem: 1,684

manhcam078179

Tài xế O-H
Em chào tất cả các bác thợ. Hôm nay em viết lên đây vài dòng gọi là trải nghiệm của bản than khi vừa ra trường . Em sinh năm 1996, tuổi nghề thì ít mà tuổi chơi thì nhiều. Ngày học hết cấp ba với hứng thú máy móc từ nhỏ nên cũng kiếm lấy một trường để theo nghề này. Đó là ngôi trường SPKT HY, nơi đặt những nền móng đầu tiên cho em với kĩ thuật ô tô. Diễn đàn OTO-HUI em cũng mon men vào đọc tài liệu từ những ngày đầu tiên và cho đến tận bây giờ, nơi chứa đựng rất nhiều thứ mà ae thợ cần phải biết và học hỏi kinh nghiệm từ ae thợ đi trước. Ngày đi học em cũng chưa hình dung ra đầy đủ khi ra trường mình sẽ làm gì, chỉ biết học và cố gắng thôi, thời gian rảnh còn đi phụ hồ để kiếm thêm tiền phục vụ quá trình học nữa cơ, haha. Về sau được đi thực tập nhiều hơn nên cũng vỡ ra được vài thứ, kết hợp với kiến thức được học trên lớp nên cũng đỡ hoang mang. em cũng có một lời khuyên tới ae sinh viên sắp ra trường là kiến thức nền thật sự rất quan trọng và tiếng Anh chuyên nghành nữa, đảm bảo khi ra trường cũng kiếm được một công việc liên quan đến ngành ô tô này. Nhờ quá trình học cũng có chút cố gắng nên em cũng ra trường sớm hơn chút và có nhiều thời gian kiếm việc làm. Về quê ở tỉnh lẻ, cũng chỉ nghĩ làm một gara nào đó cho cứng tay nghề rồi tính tiếp. Rồi đùng một cái, có mấy cuộc gọi tuyển dụng (em treo hồ sơ trên Vietnamwork) , em cũng hoang mang nhưng vẫn tự tin đi phỏng vấn. Cuối cùng em cũng được nhận vào thử việc, rồi ký hợp đồng chính thức của một hãng xe sang, thật sự rất khó khăn và thử thách.
Nói đến đây, các bạn sinh viên lại tranh cãi nên theo gara hay hãng xe. Em xin nói theo góc độ của bản thân. Cái nào cũng có ưu điểm của nó cả và em nghĩ mọi người ai cũng cả. Khi em làm trong này, được đào tạo thật sự chuyên nghiệp cả về kĩ năng sửa chữa lẫn chuyên môn của dòng xe đó. Nhưng cái em không có được đó là sự đa năng khi không được làm nhiều hãng xe khác nhau nên có phần hạn chế so với các ae làm bên ngoài. Nhưng làm ở đâu thì cũng đều chung tinh thần '' Máu nhiễm nhớt'', đều chung diễn đàn OTO-HUI. Sắp tới 10 năm sinh nhật diễn đàn, lại trùng với lịch đi công tác nên không đi được em cũng tiếc lắm.
Qua đây em xin gửi tới các bạn sinh viên hãy học hết mình, ắt sẽ có thành quả và các bác thợ chia sẻ kinh nghiệm sửa chữa cho em theo với.
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Em chào tất cả các bác thợ. Hôm nay em viết lên đây vài dòng gọi là trải nghiệm của bản than khi vừa ra trường . Em sinh năm 1996, tuổi nghề thì ít mà tuổi chơi thì nhiều. Ngày học hết cấp ba với hứng thú máy móc từ nhỏ nên cũng kiếm lấy một trường để theo nghề này. Đó là ngôi trường SPKT HY, nơi đặt những nền móng đầu tiên cho em với kĩ thuật ô tô. Diễn đàn OTO-HUI em cũng mon men vào đọc tài liệu từ những ngày đầu tiên và cho đến tận bây giờ, nơi chứa đựng rất nhiều thứ mà ae thợ cần phải biết và học hỏi kinh nghiệm từ ae thợ đi trước. Ngày đi học em cũng chưa hình dung ra đầy đủ khi ra trường mình sẽ làm gì, chỉ biết học và cố gắng thôi, thời gian rảnh còn đi phụ hồ để kiếm thêm tiền phục vụ quá trình học nữa cơ, haha. Về sau được đi thực tập nhiều hơn nên cũng vỡ ra được vài thứ, kết hợp với kiến thức được học trên lớp nên cũng đỡ hoang mang. em cũng có một lời khuyên tới ae sinh viên sắp ra trường là kiến thức nền thật sự rất quan trọng và tiếng Anh chuyên nghành nữa, đảm bảo khi ra trường cũng kiếm được một công việc liên quan đến ngành ô tô này. Nhờ quá trình học cũng có chút cố gắng nên em cũng ra trường sớm hơn chút và có nhiều thời gian kiếm việc làm. Về quê ở tỉnh lẻ, cũng chỉ nghĩ làm một gara nào đó cho cứng tay nghề rồi tính tiếp. Rồi đùng một cái, có mấy cuộc gọi tuyển dụng (em treo hồ sơ trên Vietnamwork) , em cũng hoang mang nhưng vẫn tự tin đi phỏng vấn. Cuối cùng em cũng được nhận vào thử việc, rồi ký hợp đồng chính thức của một hãng xe sang, thật sự rất khó khăn và thử thách.
Nói đến đây, các bạn sinh viên lại tranh cãi nên theo gara hay hãng xe. Em xin nói theo góc độ của bản thân. Cái nào cũng có ưu điểm của nó cả và em nghĩ mọi người ai cũng cả. Khi em làm trong này, được đào tạo thật sự chuyên nghiệp cả về kĩ năng sửa chữa lẫn chuyên môn của dòng xe đó. Nhưng cái em không có được đó là sự đa năng khi không được làm nhiều hãng xe khác nhau nên có phần hạn chế so với các ae làm bên ngoài. Nhưng làm ở đâu thì cũng đều chung tinh thần '' Máu nhiễm nhớt'', đều chung diễn đàn OTO-HUI. Sắp tới 10 năm sinh nhật diễn đàn, lại trùng với lịch đi công tác nên không đi được em cũng tiếc lắm.
Qua đây em xin gửi tới các bạn sinh viên hãy học hết mình, ắt sẽ có thành quả và các bác thợ chia sẻ kinh nghiệm sửa chữa cho em theo với.
Vậy là bác thuận lợi hơn rất nhiều anh em, xin mừng cho bác. Hiện bác làm ở đâu, vị trí nào, có trợ giúp được gì cho anh em không??!!
 

trungshady

Tài xế O-H
Em chào tất cả các bác thợ. Hôm nay em viết lên đây vài dòng gọi là trải nghiệm của bản than khi vừa ra trường . Em sinh năm 1996, tuổi nghề thì ít mà tuổi chơi thì nhiều. Ngày học hết cấp ba với hứng thú máy móc từ nhỏ nên cũng kiếm lấy một trường để theo nghề này. Đó là ngôi trường SPKT HY, nơi đặt những nền móng đầu tiên cho em với kĩ thuật ô tô. Diễn đàn OTO-HUI em cũng mon men vào đọc tài liệu từ những ngày đầu tiên và cho đến tận bây giờ, nơi chứa đựng rất nhiều thứ mà ae thợ cần phải biết và học hỏi kinh nghiệm từ ae thợ đi trước. Ngày đi học em cũng chưa hình dung ra đầy đủ khi ra trường mình sẽ làm gì, chỉ biết học và cố gắng thôi, thời gian rảnh còn đi phụ hồ để kiếm thêm tiền phục vụ quá trình học nữa cơ, haha. Về sau được đi thực tập nhiều hơn nên cũng vỡ ra được vài thứ, kết hợp với kiến thức được học trên lớp nên cũng đỡ hoang mang. em cũng có một lời khuyên tới ae sinh viên sắp ra trường là kiến thức nền thật sự rất quan trọng và tiếng Anh chuyên nghành nữa, đảm bảo khi ra trường cũng kiếm được một công việc liên quan đến ngành ô tô này. Nhờ quá trình học cũng có chút cố gắng nên em cũng ra trường sớm hơn chút và có nhiều thời gian kiếm việc làm. Về quê ở tỉnh lẻ, cũng chỉ nghĩ làm một gara nào đó cho cứng tay nghề rồi tính tiếp. Rồi đùng một cái, có mấy cuộc gọi tuyển dụng (em treo hồ sơ trên Vietnamwork) , em cũng hoang mang nhưng vẫn tự tin đi phỏng vấn. Cuối cùng em cũng được nhận vào thử việc, rồi ký hợp đồng chính thức của một hãng xe sang, thật sự rất khó khăn và thử thách.
Nói đến đây, các bạn sinh viên lại tranh cãi nên theo gara hay hãng xe. Em xin nói theo góc độ của bản thân. Cái nào cũng có ưu điểm của nó cả và em nghĩ mọi người ai cũng cả. Khi em làm trong này, được đào tạo thật sự chuyên nghiệp cả về kĩ năng sửa chữa lẫn chuyên môn của dòng xe đó. Nhưng cái em không có được đó là sự đa năng khi không được làm nhiều hãng xe khác nhau nên có phần hạn chế so với các ae làm bên ngoài. Nhưng làm ở đâu thì cũng đều chung tinh thần '' Máu nhiễm nhớt'', đều chung diễn đàn OTO-HUI. Sắp tới 10 năm sinh nhật diễn đàn, lại trùng với lịch đi công tác nên không đi được em cũng tiếc lắm.
Qua đây em xin gửi tới các bạn sinh viên hãy học hết mình, ắt sẽ có thành quả và các bác thợ chia sẻ kinh nghiệm sửa chữa cho em theo với.
Vậy là bác thuận lợi hơn rất nhiều anh em, xin mừng cho bác. Hiện bác làm ở đâu, vị trí nào, có trợ giúp được gì cho anh em không??!!
Chủ thớt rất nhiệt tình, em vài lần đã nhờ cụ ấy về sơ đồ. Anh em OH mà cứ như thế này thì lứa thợ tiếp theo em nghĩ sẽ tiến bộ rất nhiều
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên