Bao0792
Tài xế O-H
rảnh không có gì làm nên vào coi chơi đỡ buồn đó mà. Zalo mình 0986152607Bác nói chuẩn luôn.à thấy cụ bằng tuổi em mà nhiệt tình vao oh nhi?? Có thể giao luu cụ qua zalo về nghề nghiệp duoc k ạ
rảnh không có gì làm nên vào coi chơi đỡ buồn đó mà. Zalo mình 0986152607Bác nói chuẩn luôn.à thấy cụ bằng tuổi em mà nhiệt tình vao oh nhi?? Có thể giao luu cụ qua zalo về nghề nghiệp duoc k ạ
- Thì tôi cũng nói vui thôi màbác hiểu lầm ý em rồi?thứ nhất em phát ngôn câu đó k có ý gì mà anh nghĩ sâu quá hề..vì em làm bên xe tải mà anh lại làm bên xe con nên em nghĩ em không thể vào làm chỗ anh được vì không phải là sở trường của em.mà em nói cho vui không có ý gì mà..nếu gì em xl bác nha
Ông ấy là dân ngoại cảm, thất thố chuyển nghành sang ô tô màhỏi câu đầu là thấy không khoái rồi. mịa biết trình độ tới đâu mà nhìn tay người ta nhận xét này nọ.
Ở đâu chả vậy, bác. Giang hồ hiểm ác mà. Do ông chủ hếtvào trong hãng, bọn họ soi mói từng tí một, mình mới mình giỏi hơn chút bọn nó lại ghét lại tạo nhóm đì mình. trong hãng nó ko như mình nghĩ đâu cụ à.
dạ..thì em xin lỗi vì em không muốn gây mất tình cảm anh em trong o-h nhà mình..- Thì tôi cũng nói vui thôi mà
- Xe tải hay xe con như nhau thôi. Tôi thích dân xe tải hơn, tất nhiên là không bảo thủ, còn sở trường hay sở đoản thì phần do thiên phú, còn do mình rèn luyện là chính
- Việc đếch gì mà phải xin lỗi
cũng chưa hẳn, hỏi câu đầu gây ức chế rồi hỏi tiếp các câu sau xem có '' giận quá mất khôn'' thôi, thuyết âm mưu cả đấy bác ạ =))Ông ấy là dân ngoại cảm, thất thố chuyển nghành sang ô tô mà
Tôi k có vinh hạnh được mời như cụ..mà nói thật cụ mà được mời thì có lẽ k ngồi đây nói dóc nữaTưởng cụ thế nào?giỏi thì phải để ng ta mời mình chứ.sao phải đi xin vik.
Ah.tranh thủ lên chém gió học hỏi kinh nghiệm thui.chứ đâu có rảnh lắm.!Tôi k có vinh hạnh được mời như cụ..mà nói thật cụ mà được mời thì có lẽ k ngồi đây nói dóc nữa
Chắc cụ giỏi lắm nhi?? Chắc cụ là số đặc biệt làm ngheed mà được cty người ta mời đấyAh.tranh thủ lên chém gió học hỏi kinh nghiệm thui.chứ đâu có rảnh lắm.!
Có đâu mà mất, mà mất cũng chả sao cả, bác ạ. Cứ chơi hết mình đidạ..thì em xin lỗi vì em không muốn gây mất tình cảm anh em trong o-h nhà mình..
Hehe.nếu bác nói vậy thì em chơi lún luôn..nhưng e vẫn luôn xem bác là bậc tiền bốiCó đâu mà mất, mà mất cũng chả sao cả, bác ạ. Cứ chơi hết mình đi
Nếu là a hôm phỏng vấn em hôm đó thì bác nên xem lại..em không được nhưng cũng k sao..chỉ muốn anh làm sao cho nó có công bằng và khoa học.mà vào xem lý lịch cụ sinh năm 93 thì cụ k phải rồi.nguoi đó cũng tầm ba mấy tuổi rôira là cậu này hôm tôi bảo xem tay đây ư
bác tính y hệt em là trầm và ít nói. Mời bác cốc bia ^^Làm được gì rồi à?? Nói thật bác ngoài đời tính em trầm .k thích nổ hay gì cả nên làm duoc hay k thì quá trình làm la biết hết?? Nói hay chưa chắc đã lam ngon.làm ngon chưa chắc đã nói hay..nên k ai dám tự vỗ vào ngực bảo " tôi đây cái gì cung biết làm".nghề này quan trọng là biết phấn đấu.biết học hỏi.và tâm huyết...giỏi hay k là ở đó ạ
Ồ, vậy là vui rồi đây, trái đất thật nhỏ và nhiều việc phải làmra là cậu này hôm tôi bảo xem tay đây ư
Hé hé, xem thế nào cũng được màHehe.nếu bác nói vậy thì em chơi lún luôn..nhưng e vẫn luôn xem bác là bậc tiền bối
Đúng là trái đất tròn bác à.hèỒ, vậy là vui rồi đây, trái đất thật nhỏ và nhiều việc phải làm
Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.