[Vô lăng vàng O-H 2013] Vòng 1 - Công bố kết quả vòng thi "Khởi động"

khoadongluc
Bình luận: 41Lượt xem: 7,779

khoadongluc

Nothing Is Impossible
Nhân viên
Vòng 1 Vô Lăng vàng O-H đã kết thúc thi đấu vào lúc 23h59 Phút Ngày 24/03/2012 .Ở vòng đấu này chúng tôi ghi nhận sự tham gia của 50 đấu thủ vượt qua vòng 1 . Nhưng có 1 kết quả bất ngờ là thành viên đạt chức vô địch chỉ hoàn thành cuộc thi với 4 phút 15s với kết quả 15/20 (tôi thiết nghĩ người này không cần đọc đề thi và nhảy vào đánh luôn ) chính vì vậy chúng tôi sẽ loại luôn những thành viên tham gia không có nick trên diễn đàn như thành viên sam@ . Đây là vấn đề đảm bảo tính trung thực khi các bạn tham gia với 2 nick sẽ làm cho cơ chế phát thưởng và thi đấu gặp nhiều sự khó khăn.
Sau đây chúng tôi xin công bố người đạt giải nhất cuộc thi ở vòng 1 này là đấu thủ :
Born-@ với tổng số điểm 15/20 thời gian thi đấu chỉ 4 phút 15 giây .
2 đấu thủ cùng được hạng 2 là :
Phanminhnhat và cụ vungocton999 đều với số điểm đạt được là 14/20

Chúng tôi xin trao giải nhất bao gồm 1 card điện thoại 100.000 (gọi số 0979551551) và 7000 điểm thưởng cho thành viên
Born-@
Để khuyến khích tinh thần "chiến đấu" chúng tôi xin trao giải nhì cho cụ
Vongocton999 với thời gian làm bài 11 phút 10s (Nhanh hơn Phanminhnhat cùng số điểm thua 10s) đạt 14/20 .Giai thưởng trị giá 5000 điểm sẽ được trao cho cụ .
Với mỗi thành viên có danh sách bên dưới lọt qua vòng 1 chúng tôi xin tặng mỗi thành viên 1000 điểm .
- Các thành viên tham gia lệch giờ chúng tôi sẽ không công nhận kết quả
- Các thành viên có cùng số điểm nhưng thua thời gian thi đấu sẽ bị xem xét từ trên xuống . Danh sách 39 bạn lọt vào vòng 2 mang tên "Chạy đà" sẽ được chúng tôi công bố bên dưới . Nếu có bất cứ thắc mắc nào chúng tôi sẽ giải đáp cho các bạn qua đường dây nóng 0979551551 .

DANH SÁCH 40 BẠN XUẤT SẮC VƯỢT QUA VÒNG 1 "KHỞI ĐỘNG" VÀ TẤT CẢ CÁC BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH NÀY ĐỀU LỌT QUA VÒNG 1 . CHÚC MỪNG CÁC BẠN ĐÃ LỌT VÀO VÒNG 2 CỦA GIẢI ĐẤU VÔ LĂNG VÀNG O-H 2013 MANG TÊN "CHẠY ĐÀ" SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO NGÀY 07/04/2012 CÁC BẠN CỐ GẮNG CẬP NHẬT VÀ THAM GIA THI NHÉ !



Riêng bạn tantuanmc do sự cố kỹ thuật và cũng do sự nhiệt tình củ cụ , chúng tôi xin phép đặc cách vào vòng 2 .


 

auto.is250c

Tài xế O-H
Cu oi thi để giao lưu học hỏi cọ xát mà cũng có gian xao the thi cũng chán nhỉ cụ . Cụ lam sao ma mỗi người thi làm 1 dề 1 use làm 1 dề khác kho có sự chùng thế là hết .
 

linhbn

Tài xế O-H
Mong chủ Thớt, làm nghiêm khắc với những trường hợp gian lận, cũng như tạo đề thi đa dạng hơn để kết quả thi xứng đáng với năng lực của mỗi người!
 

KingLove

♫ O-H ~ Quality Service.
- Thật là khâm phục !!!!!
4 phút 15s làm xong và 15/20

Nếu là em thỳ đọc đề xong, ko suy nghĩ tích luôn đáp án cũng phải mất đến 7-8 phút..

Khâm phục..khâm phục !!!!!
 

born-@

Trai Nghèo Xứ Quảng
Em cảm thấy anh Đàm và nhiều cụ vẫn còn ảnh hưỡng từ lần thi trước của em, vẫn nghi ngờ em là gian lận. Em không có lời nào để giải thích vì đúng là hai nick đều do em lập ra, nhưng trước lần thi đầu tiên, em đã đưa nick đó cho bạn em dùng. Và lần thi đó em có hỏi bạn vài câu, điều này em đã thú nhận tại chat box hôm trước. Lần thi này thì hoàn toàn không có, em hoàn toàn tự lực cánh sinh.
Bộ đề thi hai lần vừa rồi rất nhiều câu nằm trong đề cương ôn tập hồi học cao đẳng, mấy câu tiếng anh hiểu thế nào chọn thế đó thôi, phần còn lại chọn theo cảm tính. Nhưng có lẽ phần lớn là em may mắn trong thi cử......
Không biết em nói như vậy rồi có ai hiểu cho em không nửa. Khi đọc được những dòng của các cụ comment, em thật sự rất buồn, nhưng cũng không biết phải nói gì nữa, một lần mang tiếng xấu thì lần sau có đúng cũng chẳng ích gì.

Vâng anh Đàm, và các cụ. Em không còn chút động lực nào để thi lần nửa, em xin dừng cuộc chơi ở đây. Phần thưởng đợt thi này em xin dành lại cho anh em khác xứng đáng hơn em. Em dừng lại để các cụ khác không phải nặng gánh là có người đang gian lận. Em chúc các cụ còn lại thi tốt.

Còn em bây giờ chỉ muốn toàn tâm toàn ý làm tốt việc được giao ở Tàng Kinh Các, với em như vậy đã là niềm vui rồi. Em xin cảm anh Đàm, cảm ơn các cụ đã lắng nghe em nói nãy giờ.
Em xin cảm ơn..
 

chubactrinh

Tài xế O-H
theo mình Born hãy tiếp tục để chiến thắng và chiến thắng ở vòng cuối cùng đó là cách giải thích tốt nhất về những kiến thức của mình, hãy tiến lên tinh thần O-H là chia sẻ để học hỏi. Chúc Born sẽ thành công trong cuộc thi này.
Em cảm thấy anh Đàm và nhiều cụ vẫn còn ảnh hưỡng từ lần thi trước của em, vẫn nghi ngờ em là gian lận. Em không có lời nào để giải thích vì đúng là hai nick đều do em lập ra, nhưng trước lần thi đầu tiên, em đã đưa nick đó cho bạn em dùng. Và lần thi đó em có hỏi bạn vài câu, điều này em đã thú nhận tại chat box hôm trước. Lần thi này thì hoàn toàn không có, em hoàn toàn tự lực cánh sinh.
Bộ đề thi hai lần vừa rồi rất nhiều câu nằm trong đề cương ôn tập hồi học cao đẳng, mấy câu tiếng anh hiểu thế nào chọn thế đó thôi, phần còn lại chọn theo cảm tính. Nhưng có lẽ phần lớn là em may mắn trong thi cử......
Không biết em nói như vậy rồi có ai hiểu cho em không nửa. Khi đọc được những dòng của các cụ comment, em thật sự rất buồn, nhưng cũng không biết phải nói gì nữa, một lần mang tiếng xấu thì lần sau có đúng cũng chẳng ích gì.

Vâng anh Đàm, và các cụ. Em không còn chút động lực nào để thi lần nửa, em xin dừng cuộc chơi ở đây. Phần thưởng đợt thi này em xin dành lại cho anh em khác xứng đáng hơn em. Em dừng lại để các cụ khác không phải nặng gánh là có người đang gian lận. Em chúc các cụ còn lại thi tốt.

Còn em bây giờ chỉ muốn toàn tâm toàn ý làm tốt việc được giao ở Tàng Kinh Các, với em như vậy đã là niềm vui rồi. Em xin cảm anh Đàm, cảm ơn các cụ đã lắng nghe em nói nãy giờ.
Em xin cảm ơn..
 

hnduy

Tài xế O-H
Em cảm thấy anh Đàm và nhiều cụ vẫn còn ảnh hưỡng từ lần thi trước của em, vẫn nghi ngờ em là gian lận. Em không có lời nào để giải thích vì đúng là hai nick đều do em lập ra, nhưng trước lần thi đầu tiên, em đã đưa nick đó cho bạn em dùng. Và lần thi đó em có hỏi bạn vài câu, điều này em đã thú nhận tại chat box hôm trước. Lần thi này thì hoàn toàn không có, em hoàn toàn tự lực cánh sinh.
Bộ đề thi hai lần vừa rồi rất nhiều câu nằm trong đề cương ôn tập hồi học cao đẳng, mấy câu tiếng anh hiểu thế nào chọn thế đó thôi, phần còn lại chọn theo cảm tính. Nhưng có lẽ phần lớn là em may mắn trong thi cử......
Không biết em nói như vậy rồi có ai hiểu cho em không nửa. Khi đọc được những dòng của các cụ comment, em thật sự rất buồn, nhưng cũng không biết phải nói gì nữa, một lần mang tiếng xấu thì lần sau có đúng cũng chẳng ích gì.

Vâng anh Đàm, và các cụ. Em không còn chút động lực nào để thi lần nửa, em xin dừng cuộc chơi ở đây. Phần thưởng đợt thi này em xin dành lại cho anh em khác xứng đáng hơn em. Em dừng lại để các cụ khác không phải nặng gánh là có người đang gian lận. Em chúc các cụ còn lại thi tốt.

Còn em bây giờ chỉ muốn toàn tâm toàn ý làm tốt việc được giao ở Tàng Kinh Các, với em như vậy đã là niềm vui rồi. Em xin cảm anh Đàm, cảm ơn các cụ đã lắng nghe em nói nãy giờ.
Em xin cảm ơn..

Ai cũng có thể mắc sai lầm bạn ah! quan trong là mình biết làm gì sau những sai lầm ấy và không mắc lại lần nữa...
Chúc bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ!
 

phuongtroimiendong88

Tài xế O-H
Em cảm thấy anh Đàm và nhiều cụ vẫn còn ảnh hưỡng từ lần thi trước của em, vẫn nghi ngờ em là gian lận. Em không có lời nào để giải thích vì đúng là hai nick đều do em lập ra, nhưng trước lần thi đầu tiên, em đã đưa nick đó cho bạn em dùng. Và lần thi đó em có hỏi bạn vài câu, điều này em đã thú nhận tại chat box hôm trước. Lần thi này thì hoàn toàn không có, em hoàn toàn tự lực cánh sinh.
Bộ đề thi hai lần vừa rồi rất nhiều câu nằm trong đề cương ôn tập hồi học cao đẳng, mấy câu tiếng anh hiểu thế nào chọn thế đó thôi, phần còn lại chọn theo cảm tính. Nhưng có lẽ phần lớn là em may mắn trong thi cử......
Không biết em nói như vậy rồi có ai hiểu cho em không nửa. Khi đọc được những dòng của các cụ comment, em thật sự rất buồn, nhưng cũng không biết phải nói gì nữa, một lần mang tiếng xấu thì lần sau có đúng cũng chẳng ích gì.

Vâng anh Đàm, và các cụ. Em không còn chút động lực nào để thi lần nửa, em xin dừng cuộc chơi ở đây. Phần thưởng đợt thi này em xin dành lại cho anh em khác xứng đáng hơn em. Em dừng lại để các cụ khác không phải nặng gánh là có người đang gian lận. Em chúc các cụ còn lại thi tốt.

Còn em bây giờ chỉ muốn toàn tâm toàn ý làm tốt việc được giao ở Tàng Kinh Các, với em như vậy đã là niềm vui rồi. Em xin cảm anh Đàm, cảm ơn các cụ đã lắng nghe em nói nãy giờ.
Em xin cảm ơn..

Mọi người đang đợi cụ chứng minh năng lực của mình,cụ hãy thể hiện cho mọi người tâm phục khẩu phục đi!
 

Check

Tài xế O-H
Nhà cháu định comment chất vấn thêm cụ Born, nhưng lại thôi, hy vọng cụ Born và các cụ hiểu!
Thân!
 

tantuanmc

Tài xế O-H
Em cảm thấy anh Đàm và nhiều cụ vẫn còn ảnh hưỡng từ lần thi trước của em, vẫn nghi ngờ em là gian lận. Em không có lời nào để giải thích vì đúng là hai nick đều do em lập ra, nhưng trước lần thi đầu tiên, em đã đưa nick đó cho bạn em dùng. Và lần thi đó em có hỏi bạn vài câu, điều này em đã thú nhận tại chat box hôm trước. Lần thi này thì hoàn toàn không có, em hoàn toàn tự lực cánh sinh.
Bộ đề thi hai lần vừa rồi rất nhiều câu nằm trong đề cương ôn tập hồi học cao đẳng, mấy câu tiếng anh hiểu thế nào chọn thế đó thôi, phần còn lại chọn theo cảm tính. Nhưng có lẽ phần lớn là em may mắn trong thi cử......
Không biết em nói như vậy rồi có ai hiểu cho em không nửa. Khi đọc được những dòng của các cụ comment, em thật sự rất buồn, nhưng cũng không biết phải nói gì nữa, một lần mang tiếng xấu thì lần sau có đúng cũng chẳng ích gì.

Vâng anh Đàm, và các cụ. Em không còn chút động lực nào để thi lần nửa, em xin dừng cuộc chơi ở đây. Phần thưởng đợt thi này em xin dành lại cho anh em khác xứng đáng hơn em. Em dừng lại để các cụ khác không phải nặng gánh là có người đang gian lận. Em chúc các cụ còn lại thi tốt.

Còn em bây giờ chỉ muốn toàn tâm toàn ý làm tốt việc được giao ở Tàng Kinh Các, với em như vậy đã là niềm vui rồi. Em xin cảm anh Đàm, cảm ơn các cụ đã lắng nghe em nói nãy giờ.
Em xin cảm ơn..

Cụ born sao lại xuống tinh thần như vậy,cụ như vậy mọi người lại càng nghi ngờ.theo em cụ hãy chứng minh khả năng của cụ để mọi người tâm phục, khẩu phục cụ hơn vào lần thi sau chứ.em xin chúc mừng cụ=d>=d>=d>
 

khoadongluc

Nothing Is Impossible
Nhân viên
Đẳng cấp hay gì gì đó ko quan trọng ! Một cuộc thi dơn giản chỉ là cuộc chơi , anh không hiểu em nghĩ gì và làm gì nhưng anh thú thật những câu hỏi em đang làm được chính những giảng viên thâm niên trên otohui ra đề trong đó có cả thầy trưởng khoa của 2 trường đại học cùng với nhiều cao thủ trên otohui tham gia khảo thí kiểm đề . Ai cung ngạc nhiên với 4 phút và 20 câu hỏi nghĩa là không đủ thời gian đọc đề . Đây là cuộc chơi và cũng là cơ hội để anh em kiểm tra thêm kiến thức của mình . Rất mong em cố gắng bằng chính sức mình !
 

phalaidat

Tài xế O-H
Em cảm thấy anh Đàm và nhiều cụ vẫn còn ảnh hưỡng từ lần thi trước của em, vẫn nghi ngờ em là gian lận. Em không có lời nào để giải thích vì đúng là hai nick đều do em lập ra, nhưng trước lần thi đầu tiên, em đã đưa nick đó cho bạn em dùng. Và lần thi đó em có hỏi bạn vài câu, điều này em đã thú nhận tại chat box hôm trước. Lần thi này thì hoàn toàn không có, em hoàn toàn tự lực cánh sinh.
Bộ đề thi hai lần vừa rồi rất nhiều câu nằm trong đề cương ôn tập hồi học cao đẳng, mấy câu tiếng anh hiểu thế nào chọn thế đó thôi, phần còn lại chọn theo cảm tính. Nhưng có lẽ phần lớn là em may mắn trong thi cử......
Không biết em nói như vậy rồi có ai hiểu cho em không nửa. Khi đọc được những dòng của các cụ comment, em thật sự rất buồn, nhưng cũng không biết phải nói gì nữa, một lần mang tiếng xấu thì lần sau có đúng cũng chẳng ích gì.

Vâng anh Đàm, và các cụ. Em không còn chút động lực nào để thi lần nửa, em xin dừng cuộc chơi ở đây. Phần thưởng đợt thi này em xin dành lại cho anh em khác xứng đáng hơn em. Em dừng lại để các cụ khác không phải nặng gánh là có người đang gian lận. Em chúc các cụ còn lại thi tốt.

Còn em bây giờ chỉ muốn toàn tâm toàn ý làm tốt việc được giao ở Tàng Kinh Các, với em như vậy đã là niềm vui rồi. Em xin cảm anh Đàm, cảm ơn các cụ đã lắng nghe em nói nãy giờ.
Em xin cảm ơn..
Bác đừng nói vậy anh em buồn cùng nhău phấn đấu bao ngày tháng ,như an

h em trong nhà.khó khăn cũng có ,buồn vui cũng nhiều ,cùng nhau mà phấn đấu anh em tếu
táo với bác cho vui. Chú trong lòng có nghĩ chi đâu,bác đwngf như vạy hãy tự tịn và phấn đấu hết mình để anh em mình vẫn là một cộng đồng đoàn kết gắn bó.
 

tantuanmc

Tài xế O-H
kính gửi cụ khoadongluc! với trường hợp của em là không thể vào làm bài được thì có cơ hội để thi lại không ạ:105::105::105:
 

sirduyduc

Tài xế O-H
chặng đường phía trước còn dài, và mọi sự nỗ lực, bản lĩnh, tri thức còn nhiều cơ hội để bộc lộ và kiểm chứng.
xin các cụ hãy coi đây là là cuộc chơi, vui và bổ ích, hãy tận dụng những câu hỏi và sự gay cấn của cuộc thi để update cho tầm hiểu biết của mình. vì cái nghề của chúng ta là làm thật và ăn thật.
có thi mới biết mình đang ở đâu, để hối thúc bản thân tích cực học hỏi hơn nữa. như các cụ thấy đấy, rất nhiều anh em trong đó có em, mỗi vòng thi, chỉ trả lời được có khoảng 1 nửa, nhưng đó không phải là sự xấu hổ, mỗi câu trả lời sai, lại khiến em biết thêm được 1 thứ.
tiếp tục tham gia thi một cách nhiệt tình các cụ nhé!
 

kia_service

Thợ quèn
Nhân viên
Em cảm thấy anh Đàm và nhiều cụ vẫn còn ảnh hưỡng từ lần thi trước của em, vẫn nghi ngờ em là gian lận. Em không có lời nào để giải thích vì đúng là hai nick đều do em lập ra, nhưng trước lần thi đầu tiên, em đã đưa nick đó cho bạn em dùng. Và lần thi đó em có hỏi bạn vài câu, điều này em đã thú nhận tại chat box hôm trước. Lần thi này thì hoàn toàn không có, em hoàn toàn tự lực cánh sinh.
Bộ đề thi hai lần vừa rồi rất nhiều câu nằm trong đề cương ôn tập hồi học cao đẳng, mấy câu tiếng anh hiểu thế nào chọn thế đó thôi, phần còn lại chọn theo cảm tính. Nhưng có lẽ phần lớn là em may mắn trong thi cử......
Không biết em nói như vậy rồi có ai hiểu cho em không nửa. Khi đọc được những dòng của các cụ comment, em thật sự rất buồn, nhưng cũng không biết phải nói gì nữa, một lần mang tiếng xấu thì lần sau có đúng cũng chẳng ích gì.

Vâng anh Đàm, và các cụ. Em không còn chút động lực nào để thi lần nửa, em xin dừng cuộc chơi ở đây. Phần thưởng đợt thi này em xin dành lại cho anh em khác xứng đáng hơn em. Em dừng lại để các cụ khác không phải nặng gánh là có người đang gian lận. Em chúc các cụ còn lại thi tốt.

Còn em bây giờ chỉ muốn toàn tâm toàn ý làm tốt việc được giao ở Tàng Kinh Các, với em như vậy đã là niềm vui rồi. Em xin cảm anh Đàm, cảm ơn các cụ đã lắng nghe em nói nãy giờ.
Em xin cảm ơn..
Thực ra để mà nói ,cái thói láu cá luôn tồn tại trong bản chất của mỗi người.Sớm muộn cũng sẽ có lúc nó trỗi dậy.Ai cũng thế ,càng ở tầm cao thì sự láu cá càng tinh vi hơn.Mà đó ,theo anh ,thậm chí còn là một yếu tố CẦN để tồn tại.
Người ta chỉ hơn nhau ở chỗ biết nên láu cá ở chỗ nào thôi.Nên dù cu Porn có lập 2 nick ,anh vẫn cho rằng đó không phải là điều "không thể chấp nhận".Mặt khác ,anh thấy nvay cu Porn còn đỡ đáng sợ hơn nh kẻ ăn vụng mà biết chùi mép.:35::35::35::35:
Trở lại cuộc thi ,việc KDL nêu rõ vấn đề ngay tại đầu topic ,cho thấy sự công bằng đã được khẳng định.2 cụ đạt kết quả sát nút là Vungocton999 và Phanminhnhat còn chưa thấy nói "nếu không nvay thì em đã đạt giải nhất" ,thì những người phía sau có nên đẩy vấn đề đi xa hơn nữa hay không?
"Một sự bất tín - Vạn sự bất tin" ,sau chuyện này chắc cu Porn hiểu câu châm ngôn này hơn ai hết.Vậy nên hãy coi đó như một bài học nhỏ.Chớ để mình rơi vào tình thế TÌNH NGAY LÝ GIAN.Ta không nên bàn lại nữa.Porn có thi nữa hay không ,cái đó do Porn quyết định.Cho đến khi có phán quyết từ Ban Giám Khảo ,không ai có thể truất quyền thi đấu của Porn.Về phần em ,đừng dùng từ "nặng gánh" cho vấn đề trở nên trầm trọng.Nếu bản thân mình đã xác định không tham gia cuộc chơi nữa ,thì tư tưởng phải thoải mái.Em tốt hay xấu ,làm được bao nhiêu việc có ích?Ở đây có rất nhiều người biết qua những việc em đã làm ,đang làm ,sẽ làm sau này.
Riêng anh ,anh thực sự đánh giá cao những cố gắng của Porn.Ví dụ đơn giản như anh thấy em là một trong những sinh viên dám tham gia vào những pan tư vấn thực tế.Dù có thể chỉ dựa trên lý thuyết.Nhưng em dám nói khi không phải sinh viên nào cũng giám nói ,vì em phân tích vấn đề nghiêm túc chứ không chém gió.
Những lời này ,viết riêng cho cu Porn ,chớ cụ nào bắt bẻ nhá.=))=))=))=))=))
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên